Sân khấu Tết: Hà Nội hài, TP HCM pha thêm chính kịch
Sau một thời gian dài hài kịch lên ngôi, rồi đại thắng với chính kịch năm vừa qua, nhiều sân khấu trong Nam quyết định Tết này đãi khách bằng công thức "chính kịch nhuốm hài". Số lượng diễn viên và suất diễn đều tăng gấp đôi so với ngày thường.
Cả 4 vở mới của Idecaf: Khalip, Ba người đàn ông họ Lôi, Bầu rượu càn khôn, Tôi là ai đều là những câu chuyện có chiều sâu mang tính xã hội, lấy tiếng cười theo phong cách hài tình huống. "Yếu tố hài giúp cho bà con vui vẻ dịp Tết, nên luôn được ưu tiên", ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc Kịch Idecaf, nói.
Tôi là ai miêu tả chuyện hậu trường của thế giới nghệ sĩ, Khalip mang phong cách dân gian Ấn Độ; Ba người đàn ông họ Lôi kể câu chuyện oan nghiệt được lý giải bằng lòng nhân ái ... Tất cả đều "thâm canh" trên những mảnh đất hài màu mỡ cho Thanh Thủy, Hữu Châu, Minh Nhí "tung chiêu". Dù thiếu vắng Thành Lộc, nhưng ông Huỳnh Anh Tuấn vẫn đảm bảo khán giả đến với Idecaf sẽ "cười mệt nghỉ" trong dịp Tết này.
Bà bầu Hồng Vân tỏ ra khá mạnh tay khi cho ra mắt đến 5 vở mới tại sân khấu Phú Nhuận: Thuê vợ, Tuổi dậy thì, Thiên thần gõ cửa, Cậu Tèo về nước, Sự lừa dối đáng yêu. Nội dung các câu chuyện kịch đều nói về người trẻ tuổi. Trong đó Thuê vợ, Cậu Tèo về nước đậm chất hài; Tuổi dậy thì, Sự lừa dối đáng yêu, Thiên thần gõ cửa là kịch tâm lý, ẩn tiếng cười nhẹ nhàng, dễ thương. Hầu hết đạo diễn dàn dựng đều vẫn rất "rộng đường" cho tài hoạt náo của Thúy Nga, Anh Vũ, Cát Phượng, Thái Hòa....
 |
| Thúy Nga tung "chiêu" trong Cậu Tèo về nước. Ảnh: Huỳnh Đức |
Các đạo diễn trẻ Hòa Hiệp, Đức Hải, Chánh Trực cũng có 3 vở: Giải cứu đàn gà, Sơn Tinh Thủy Tinh và Nàng Út ống tre phục vụ đối tượng khán giả nhí. Vở cải lương Nghêu sò ốc hến quy tụ những tên tuổi Thanh Thanh Tâm, Hồng Tơ, Phú Quý, Lê Giang, Tiểu Bảo Quốc... cũng vừa kịp hoàn thành để diễn Tết. Hồng Vân khá tự tin nói: "Tôi tin hàng hiếm này sẽ ít nhiều tạo hiệu ứng".
Bầu Phước Sang bận rộn với những phim đang ra mắt rầm rộ trên toàn quốc nhưng cũng không quên đầu tư cho sân khấu kịch Sài Gòn 2 vở mới: Rể quý và Triệu đôla. Hai câu chuyện hài hước xây dựng trên quan niệm đả phá những thói hư tật xấu trong xã hội được ông bầu khẳng định: "Không cười đau bụng không ăn tiền".
Hai sân khấu 5B và Nhà hát kịch Thành phố, vốn được biết đến với những vở chính kịch khá "nặng", năm nay cũng rục rịch mang chất hài vào để phục vụ khán giả. Nhà hát kịch Thành phố có Cánh cửa thiên đường và những vở ngắn được phát triển từ các tiểu phẩm hài như: Chuyện nàng hoa hậu, Đụng độ, Bí kiếp, Đêm giao thừa đáng nhớ. Kịch 5B vừa dựng xong các vở: Thày thuốc biết bay, Chuyến tàu, Liveshow giống những người nổi tiếng, Một người đi lấy chồng.
"Bên cạnh những vở mang tầm vóc của nhà hát, không thể thiếu những vở nhẹ nhàng, quy tụ các nhóm hài phục vụ khán giả", ông Khánh Hoàng, Giám đốc Nhà hát kịch thành phố, nói.
 |
| Một cảnh trong Thày thuốc biết bay. Ảnh: T.V. |
Tự tin với chất lượng vở, các ông bà bầu đều quyết định tăng số lượng suất diễn Tết. Idecaf từ 1 suất trong ngày thành 3, Phú Nhuận và Kịch Sài Gòn tăng đến con số kỷ lục 4 suất. Còn sân khấu 5B và Nhà hát kịch Thành phố diễn 2 suất thay vì chỉ diễn đúng một lần vào lúc 20h hằng đêm như thường ngày. Lịch diễn đặc biệt này sẽ được Phước Sang, Hồng Vân kéo dài đến mùng 8, còn bầu Huỳnh Anh Tuấn thì đánh nhanh rút gọn đến hết mùng 5 Tết.
Để đảm bảo cho lịch diễn khá dày, những diễn viên "hàng hiệu" cũng đã có nơi chỗ ổn định. Không khí cạnh tranh "sao" giữa các sân khấu rất bình ổn. Idecaf dù thiếu Thành Lộc nhưng cũng không tỏ ra lo ngại khi dàn bao còn lại cũng khá chắc với Minh Nhí, Hữu Châu, Thanh Thủy, Thành Hội, Hồng Ánh... Những cái tên mới bổ sung: Xuân Lan, Kim Khánh, Minh Thuận cũng là một bất ngờ cho khán giả. Kịch Phú Nhuận thì lấy tiếng cười "chắc như bắp" khi có Thúy Nga, Anh Vũ, Cát Phượng, Việt Hương... Ông bầu Phước Sang cũng không phải lo ngại vì những cái tên Hoài Linh, Tấn Beo, Ngọc Giàu, Việt Anh... đang vững như bàn thạch trong làng hài TP HCM.
Chỉ riêng kịch 5B khá "eo xèo" về lực lượng diễn viên hài khi tên tuổi toàn là những gương mặt chính kịch hạng nặng: Khánh Hoàng, Tú Lệ, Mỹ Uyên, Cao Minh Đạt... Dù vậy ông Huỳnh Minh Nhị vẫn tin tưởng vào khả năng hóa thân của lực lượng diễn viên này trong thể loại hài tình huống. Riêng Nhà hát kịch Thành phố, đơn vị chưa có dàn diễn viên cố định, cũng đã kịp thu hút một lực lượng đáng kể đến với mình trong Tết này. Trong đó có: Trung Dân, Bảo Quốc, Minh Béo, Mai Trần, Bảo Chung...
Kịch 5B tiết lộ sẽ tăng cường thêm hình thức bán vé qua mạng để thu hút khán giả, còn Nhà hát kịch thành phố sử dụng chiêu "xem kịch trúng thưởng". Không khí kịch của TP HCM càng được hâm nóng khi tình trạng "cháy vé" đã diễn ra. Bầu Phước Sang, Hồng Vân vui mừng thông báo vé bán đến mùng 8 Tết đã gần hết. Riêng sân khấu Idecaf đã không còn vé kịch Tết từ 3 ngày nay.
Tại Hà Nội, hài kịch lại thắng thế trên sân khấu Tết. Sau Đời cười, Nhà hát Tuổi trẻ thừa thắng xông lên với chùm hài kịch Internet về làng (kịch bản Đỗ Minh Tuấn, đạo diễn NSƯT Chí Trung) dự định sẽ biểu diễn trong dịp Xuân Bính Tuất.
 |
| Một cảnh trong "Đời cười" (ảnh do Nhà hát Tuổi Trẻ cung cấp). |
Chùm hài kịch Internet về làng gồm bốn vở ngắn: Củ khoai vĩ đại, Chữa ngọng, Internet về làng và Trưởng giả thời nay. Cả bốn hài kịch đều tập trung khai thác những tình huống dở khóc dở cười trong thời hội nhập với những dịch vụ mới, nhu cầu mới, lối sống mới và các thói tật mới.
Củ khoai vĩ đại là câu chuyện kể về đôi vợ chồng già nông thôn gánh củ khoai mấy chục kg lên Hà Nội để xin nộp cho các Viện bảo tàng. Nơi nào cũng nói lời từ chối kèm theo một nụ cười khẩy trước mong muốn của đôi vợ chồng già. Họ bị đẩy hết nơi này đến nơi khác, nhưng trong lòng vẫn giữ tình cảm trân trọng, thiêng liêng với những thứ tưởng như đã lỗi thời.
Chữa ngọng kể về một trung tâm dịch vụ y tế hợp tác với nước ngoài, mời khắp các thày thuốc Tây Tàu nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lô về chữa bệnh… ngọng cho các bệnh nhân nước mình. Các "thày ngoại" bày ra đủ mọi phương pháp, kê đủ các đơn thuốc mà vẫn bó tay. Cuối cùng, chính những thày thuốc Việt Nam lại tìm ra thuốc chữa.
Một gia đình có tính xa hoa và thích “chơi trội” tổ chức lên lão cho ông bố, cuối cùng đã “sập bẫy” chính thói sĩ diện, không hiểu biết của mình. Họ gặp phải bao nhiêu rắc rối, hậu quả không ngờ, bởi những trò lừa đảo của các dịch vụ quảng cáo mới. Đó là nội dung của hài kịch ngắn Trưởng giả thời nay.
Cuối cùng là hài kịch ngắn có tên Internet về làng, là chuỗi cười về cách đối phó hồn nhiên của một xã nọ với những đối tác quốc tế đến kiểm tra dự án đưa "kiến thức mạng" tới nông thôn.
Đỗ Duy - Hiền Hương