Thứ năm, 12/1/2006, 08:49 GMT+7

'Tắc kè hoa' Thanh Thảo tiếp tục đổi màu

Vừa ra mắt khán giả với hình ảnh áo dài dịu dàng, 2 tháng sau, "búp bê" đã hóa thân ngay thành những nhân vật của trò chơi Final Fantasy trong CD mới nhất. Cô ca sĩ "tắc kè hoa" này tâm sự về sự đổi màu liên tục của mình.

- Có ý kiến cho rằng chị phải "biến hóa" liên tục vì sợ không địch lại các giọng ca trẻ, chị nghĩ sao?

- Đây là thời điểm cạnh tranh rất khắc nghiệt của các nữ ca sĩ, nên tôi cũng không muốn để mất vị trí của mình trong làng ca nhạc. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng biết đâu Búp bê happy và những dự án tiếp theo lại có cuộc bứt phá bất ngờ như từng làm trước đây thì sao. Bạn bè tôi hay nói đùa, ít ai biết trước được sự thay đổi hình ảnh và phong độ của Thanh Thảo.

Hình ảnh búp bê trong album mới.(2thanhthao.net)

- Sự thay đổi hình ảnh của chị dựa trên định hướng nào?

- Tôi tự hào vì là người đi tiên phong trong phong trào thiết kế bìa album với những ý tưởng mới cùng nhà thiết kế Công Trí. Trước đây, tôi từng không sợ xấu trét bùn lên mặt để chụp hình cho bìa album Em vẫn chờ, sau đó mở hàng cho những hình ảnh hip hop trên bìa đĩa Búp bê biết yêu... Tôi hy vọng lần này có thể tiếp tục gây thêm một phong trào thiết kế bìa album kiểu mới.

Có người muốn tôi trung thành với hình ảnh búp bê cũ, nhưng cũng có người muốn thấy Thanh Thảo hóa thân liên tục trong những hình ảnh "không đụng hàng". Riêng tôi thì cảm thấy rất hứng thú với việc cho ra đời những ý tưởng mới lạ. Bởi vì đó không chỉ là việc đầu tư làm mới mình trong lòng khán giả mà còn là niềm đam mê sáng tạo của tôi.

- Chị hãy nói về ý nghĩa của hình ảnh trong CD sắp phát hành?

- Hình ảnh trong album Búp bê happy là những nhân vật trong trò chơi online Final Fantasy được ghép vào gương mặt với nhiều trạng thái của tôi. Đây là sự thổ lộ "tinh thần Internet" của tôi trước khán giả. Một ngày có khi tôi sống trên mạng đến 5-6 tiếng. Rất nhiều bạn bè và khán giả của tôi là độc giả trung thành của báo điện tử. Họ chưa từng tham gia Fan Club Thanh Thảo nhưng luôn âm thầm ủng hộ tôi. Lần này, tôi muốn thiết kế bìa đĩa gần gũi “tinh thần Internet” với mong muốn có thêm thật nhiều khán giả gần xa mua đĩa gốc.

Trong CD này, có 8/12 ca khúc được viết độc quyền cho Thanh Thảo. Đặc biệt có bài hát Anh đã đến bên đời của Phương Uyên viết tặng cho tôi nhân ngày đính hôn. Tôi hát những ca khúc trữ tình trong album này bằng tình cảm day dứt thật sự và những tâm trạng mình từng trải qua trong đời sống thời gian gần đây. Đây cũng là CD mà tôi cảm thấy an tâm về mặt thị trường nhất từ trước đến nay.

- Chị nghĩ gì về việc mình không có tên trong danh sách những ca sĩ được yêu thích của Làn sóng xanh 2005?

- Việc này chẳng ảnh hưởng gì đến những dự định mà tôi đang thực hiện. Dẫu biết rằng sắp tới sẽ rất khó khăn khi một mình tôi phải đương đầu với cả khối công việc mà không có một cá nhân, công ty nào đứng phía sau hậu thuẫn. Tôi đi hát vì niềm đam mê mà cũng vì cuộc sống của gia đình. Tôi còn trách nhiệm nuôi dưỡng ngoại, mẹ và 2 em. Tôi không được phép đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào.

Nhiều người cũng lo sợ tôi sẽ mất tinh thần sau việc này, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc hơn vì nhiều khán giả vẫn công nhận khả năng của mình. Và sau chuyện này tôi rút ra thêm một điều trong công việc: giải thưởng không quan trọng bằng có nhiều show diễn và khán giả ủng hộ ra sao.

- Chị tự xác định vị thế của mình thế nào trong làng ca nhạc Việt Nam năm vừa rồi?

- Thanh Thảo vẫn là tên tuổi được khẳng định với phong cách riêng đậm nét trong nhiều chương trình. Một số ca sĩ trẻ hiện nay muốn đi theo con đường mà tôi đã đi qua và thể hiện phong cách âm nhạc như tôi từng làm. Tôi có vị trí riêng và khán giả của riêng tôi.

Một hình ảnh khác của Thanh Thảo. (2thanhthao.net)

- Hiền Thục, Quang Dũng vẫn nhắc đến chị liên tục trong thời gian gần đây trên báo. Hình như chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc?

- Được đồng nghiệp nhắc tên là niềm vui vì họ có quan tâm nhiều đến mình. Nhưng tôi nghĩ nên dừng lại ở đây vì không khéo Thục lại hiểu lầm là tôi cố ý tranh giành từ những cái nhỏ nhất của cô ấy. Tôi nghĩ rất khác, Thục chẳng có điều gì để tôi phải quan tâm hay tranh giành.

Còn với Quang Dũng, tôi không thích dùng những câu như "đừng nhắc đến Quang Dũng nữa" hay "tôi không muốn nói gì về Quang Dũng" vì như thế nghe có vẻ cay cú quá. Xin dùng lời của một câu hát để nói hộ lòng tôi, "tình ơi xin ngủ yên".

- Chị dự định kế hoạch gì cho năm mới?

- Bây giờ tôi đang "vắt giò lên cổ" chạy cho kịp phát hành DVD trước Tết theo yêu cầu của khán giả. Lịch diễn hiện nay phải bay đi bay về Sài Gòn - Hà Nội liên tục. Tôi gần như không còn khoảng thời gian trống nào để lo cho riêng mình.

Tết năm nay cả gia đình tôi sẽ đoàn tụ vì đã đón được bà ngoại về ở chung. Xưa nay ngoại vẫn thích sống ở căn hộ nhỏ đầy kỷ niệm của 2 bà cháu, từ khi ngoại nuôi dưỡng tôi lúc còn bé.

(Theo Ngoisao.net)

Lien he quang cao