Đất Tổ trong ngày Quốc lễ
Chưa năm nào đền Hùng đón lượng du khách đông như năm nay. Con đường đất lên đền dài gần 1 km gần như chật cứng bởi hàng trăm ôtô. Ai ai nét mặt cũng hớn hở, bước chân thoăn thoắt tiến lên đền Thượng, nơi sẽ tiến hành lễ dâng hương thành kính tới các vị vua Hùng.
Theo Ban tổ chức lễ hội đền Hùng, lượng du khách về đất Tổ hành hương dịp này đã lên tới hơn 10 triệu lượt, vượt xa con số 1,5 triệu dự kiến. Ôtô vào đây hầu như đều phải dừng gửi ngay từ cổng ngoài, cách đền tới hơn 1 km. "Chưa năm nào tôi bận rộn như năm nay. Ôtô nhiều gấp đôi mọi năm, chưa kể xe máy. Tắc đường, nhiều người bỏ xe cuốc bộ. Mệt mỏi nhưng tôi rất vui", anh Mạnh Hùng, nhân viên trông giữ xe, cho biết.
 |
| Ghi công đức cho khách thập phương. |
Những người đến với ngày giỗ Tổ năm nay đều mang theo lòng thành kính, tin tưởng vào sự linh nghiệm từ một quốc lễ hoành tráng. Hương hoa, bánh trái, giọt dầu..., tay nải lỉnh kỉnh cùng gần 1.000 bậc thang lên đền Thượng dường như trở nên đơn giản trước những "tấm lòng thành". "Đây là năm đầu tiên ngày giỗ Tổ được nâng lên thành Quốc giỗ, tôi tin lời cầu nguyện của tôi sẽ linh nghiệm hơn. Vì thế, dù đường xá xa xôi, tôi cũng phải đi bằng được đền Hùng để cầu an cho bản thân và gia đình", chị Hồng Mai, một du khách từ Đà Nẵng, hồ hởi.
Không chỉ người trẻ, những du khách có tuổi cũng bất chấp sức khoẻ để đến với vùng đất linh thiêng này. Bà Đào Thị Hồng, quê Hưng Yên, đã bước sang tuổi 72, dù đôi chân không còn khoẻ mạnh nhưng bằng mọi giá bắt con cháu phải đưa mình tới đền Hùng dâng hương. "Năm quốc giỗ đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng tôi còn đi được tới đây, vì thế không thể vì bất kỳ lý do gì mà bỏ ngang giữa chừng. Tôi sẽ cố leo đến tận đền Thượng cho thỏa lòng mong", bà tâm sự trong lúc nghỉ chân tại đền Hạ.
Những trò chơi dân gian được tổ chức khắp nơi. Đấu vật truyền thống phơi những tấm lưng trần khỏe mạnh. Hát xoan - đặc trưng riêng của Phú Thọ - giờ véo von dìu dặt, với hình ảnh chàng trai khăn the, cô gái yếm thắm, khiến cho không khí hội hè thêm sinh động. Dù giờ đây du khách không còn được xem cảnh tượng vừa ăn mía vừa thổi lửa, nhưng mùi gạo mới chín đều lửa trong hội thi nấu cơm đủ để người ta phục lăn tài khéo léo của các cô gái má đỏ hồng.
 |
| Bán hàng rong trên đường lên đền. |
Những mặt hàng bày bán tại đền Hùng năm nay cũng phong phú hơn. Đặc sản măng đắng, cọ tươi, bánh tò te trưng bày bắt mắt nhiều du khách. "Nhất định tôi phải mua cho được cọ tươi. Tuy chưa quen với mùi vị của nó, nhưng cọ tươi là đặc sản đất Phú Thọ, và tôi sẽ không bỏ qua cơ hội thưởng thức", chị Mai Hương, một người dân ở Vũng Tàu, tâm sự.
Lê Bảo
Ảnh: Anh Tuấn