Thứ hai, 16/8/2004, 10:30 GMT+7

J.K. Rowling đọc truyện cho trẻ em

Tác giả J.K. Rowling.

Mẹ đẻ của cậu bé phù thuỷ Harry Potter đã xuất hiện tại Hội chợ sách quốc tế Edinburgh ở quê nhà Scotland và đọc truyện cho một nhóm nhỏ khán giả hâm mộ. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, nhà văn nổi tiếng thể hiện chất giọng truyền cảm của mình.

Khoảng 500 người đã lặng yên phăng phắc, dỏng đôi tai lên nghe Hội phượng hoàng, cuộc phiêu lưu thứ 5 của Harry Potter. Sự kiện lần này khác hẳn với năm 1997, khi đó, J.K. nhận mình là Joanne Rowling và kể chuyện chỉ cho 30 người nghe trong một chiếc lều.

Rowling hứa hẹn, vị anh hùng nhí của cô sẽ sống sót đến tập 7, nhưng từ chối khẳng định, Potter sẽ trở thành phù thuỷ trưởng thành. "Potter sẽ còn dũng cảm chiến đấu bảo vệ cuộc sống của mình cho đến năm thứ 7, bởi tôi không muốn các bạn trẻ phải buồn tiếc, nhưng tôi không dám hứa là cậu ấy sẽ luôn vượt qua trở ngại", Rowling nói. Cô cũng khuyến khích độc giả thử xây dựng nội dung mới cho các tập truyện tiếp theo, yêu cầu họ đi tìm lời giải thích xem tại sao Voldemort, chúa tể hắc ám, vẫn chưa chết hẳn. Bên cạnh đó, để cho không khí sôi nổi, tác giả cho bạn đọc đoán xem kết thúc truyện, Ron Weasley và Hamornie có trở thành một cặp đôi hay không.

T.T. (theo AP)

Lien he quang cao