Thứ năm, 27/11/2003, 11:56 GMT+7

Ông vua truyện kinh dị phải nhập viện

Nhà văn Stephen King.

Cây viết tên tuổi Stephen King có thể phải nghỉ dưỡng sức tại bệnh viện qua ngày lễ Tạ ơn để điều trị bệnh viêm phổi. Sức khoẻ của tác giả này suy giảm sau khi ông đến New York để nhận giải Thành tựu sự nghiệp của National Book.

Trước đó, nhà văn 56 tuổi đã bị chẩn đoán viêm phổi trái, và nay, sự viêm nhiễm đã lan sang lá phổi còn lại. Người đại diện của ông cho biết, có thể bệnh tình của King là do hậu quả của tai nạn năm 1999. Hồi đó, nhà văn đã bị một chiếc xe tải đâm suýt chết. Ông bị thủng phổi, gãy chân và một vài chiếc xương sườn.

Lỗ thủng ở phổi hẳn là đã ảnh hưởng không ít thì nhiều, khiến lá phổi của tiểu thuyết gia dễ bị tổn thương. Để tránh bị phiền nhiễu, ông vua truyện kinh dị không muốn gặp ai, ngoài người nhà. Đồng thời, ông cũng từ chối những bó hoa mừng ông chóng khỏi bệnh.

T.T. (theo Reuters)

Lien he quang cao