Nghệ sĩ TP HCM tưởng niệm nhạc sĩ Trần Hoàn
 |
| Ca sĩ Quang Lý trong đêm nhạc tưởng niệm. |
Hai hôm sau ngày ông mất, Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM đã tổ chức đêm nhạc Lời người ra đi để tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa. Bằng trái tim mình, ông đã đem tiếng nói của quê hương, đất nước đến với giới trẻ.
Chương trình mở đầu bằng giai điệu quen thuộc Lời người ra đi qua tiếng hát Nhã Phương, một ca sĩ mà sinh thời nhạc sĩ Trần Hoàn rất yêu mến. Nhã Phương hẳn đã thể hiện ca khúc này nhiều lần, nhưng đêm ấy, cô vẫn bị lỗi nhịp vì không kìm được nước mắt.
Sau những ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Thăm bến Nhà Rồng, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Sơn nữ ca,…các ca sĩ Quang Lý, Ái Xuân, Vân Khánh…. cùng ôn lại kỷ niệm về nhạc sĩ Trần Hoàn, một người lãnh đạo, một nghệ sĩ tài hoa.
Những kỷ niệm về ông thường là rất vui. Ca sĩ Ánh Tuyết nhớ lại, ông rất thích nhảy tango và nhảy rất đẹp. Có lần đang tập bài hát Sơn nữ ca cho Ánh Tuyết, ông đã ngẫu hứng nhảy như một chàng trai trẻ. Không chỉ thế, ông còn là người thích biểu diễn song ca. Cũng tại địa điểm này, 10 năm trước, cũng là nhạc phẩm Mưa rơi, ông đã mạnh dạn lên sân khấu hát cùng Quang Lý. Lúc ấy, ông đang là Bộ trưởng Văn hoá - Thông tin.
 |
| Khán giả tưởng niệm nhạc sĩ Trần Hoàn. |
Hàng nghìn khán giả có mặt đêm đó đã rất xúc động về những câu chuyện cuộc đời của nhạc sĩ Trần Hoàn. Minh Khoa, sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, cho biết cậu cảm thấy yêu cuộc sống và yêu đất nước mình hơn khi nghe
Sơn nữ ca, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm. Với Bích Thủy, sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Tôn Đức Thắng cho hay, cô đã nghe
Lời người ra đi,
Thăm bến Nhà Rồng từ rất lâu, nhưng mới đây mới biết là của nhạc sĩ Trần Hoàn.
Thu Hằng