Kim Khánh: 'Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực'
 |
| Diễn viên Kim Khánh. |
Đã qua tuổi 30, bạn bè đều đã chồng con đề huề mà tôi vẫn phòng không nhà trống. Nhiều người hỏi đùa: "Khánh ghét đàn ông à", vậy là đành phải tiết lộ: "Không ghét đâu, tôi đã trói được một anh chàng lạnh lùng quyết đoán, luôn cho tôi cảm giác là một người đàn bà".
Rồi bạn bè lại hỏi: "Tìm đúng ý trung nhân rồi, sao Khánh vẫn chưa chịu lên xe hoa? Hay định sống theo phong cách Tây?". Tôi trả lời: "Khánh là người phụ nữ thích sống thật với bản năng, không nhất thiết gò bó theo một nguyên tắc nào. Khi yêu, Khánh yêu chân thật, đơn giản và hết mình. Cứ yêu như thế đi, khi nào cảm thấy đạt đến độ chín thì mới quyết định ràng buộc cuộc đời của nhau".
Đang ngập tràn trong tình yêu, nhưng với tôi, tình bạn vẫn quan trọng hơn. Sống trong cảnh xa gia đình (cả nhà tôi đều định cư ở nước ngoài), những khi cô đơn, hoặc gặp chuyện buồn, rồi cả những lời đồn thổi ác ý, người sẵn sàng chia sẻ và là chỗ dựa an toàn cho tôi chính là những người bạn. Tôi luôn nghĩ có lúc mình thiếu tình yêu nhưng chưa bao giờ mình thiếu tình bạn. Nếu thiếu họ tôi sẽ trở thành người thiếu tự tin.
Trong nghiệp diễn, tôi được các đạo diễn nhận xét là có vóc dáng sexy, vẻ đẹp gợi cảm, nhất là ánh mắt "lẳng như Thị Mầu", nhưng khi cần thì cũng "sắc như dao". Nhận định này đã đóng khung tôi vào một dạng vai: không tráo trở, quỷ quyệt thì cũng sõi đời, lẳng lơ... Vai diễn kiểu này có thời làm tôi phát hoảng vì tôi sợ cái góc tối kia sẽ vận vào cuộc đời mình. Tuy nhiên, sự sợ hãi của tôi có phần thừa thãi, vì nhiều đạo diễn nhìn nhận: "Càng diễn càng thấy Khánh chín hơn, và không ngừng làm cho người trong nghề bất ngờ".
Tôi là người ôm đồm nhiều việc nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ nghệ thuật. Trước đây, khi đang phổng phao ở độ "lúa thì con gái", tôi rất chăm chỉ rảo bước trên các sàn catwalk, rồi làm người mẫu lịch và tạp chí, được nhìn nhận là một diễn viên kịch không đến nỗi nào. Khi phong trào ca nhạc chiếm lĩnh sân khấu, khán giả lại thấy tôi trong vai trò ca sĩ. Còn bây giờ, tôi lại mở rộng hoạt động nghệ thuật, mở một công ty tổ chức biểu diễn. Tôi là người luôn thích làm việc, càng làm càng thấy khỏe và đẹp ra.
Kim Khánh
(Theo Người Đẹp)