Cẩm Vân muốn làm nghệ thuật nghiêm túc
 |
| Ca sĩ Cẩm Vân. |
"Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ phát hành album nhạc Trịnh với chủ đề 'Xin cho tôi'. Tôi muốn album của mình phải được thực hiện công phu, chăm chút kỹ lưỡng chứ không thể 'đua' ra các album như những ca sĩ trẻ được", Cẩm Vân tâm sự.
- Chị thu âm một bài hát trong bao lâu?
- Thông thường, tôi thu một ca khúc mất khoảng 2 tiếng. Nhưng đó là những bài hát đơn giản. Ngược lại, có những ca khúc thu cả 2 tháng chưa xong. Tôi thường thu âm vào buổi chiều, sau giờ cơm trưa vì lúc đó giọng mới thoát ra.
- Ai là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất trong những ngày đầu đi hát?
- Mẹ tôi. Năm lên 6, lần đầu tiên tôi được Đài Truyền hình chọn đi quay hình, mẹ tôi rất tự hào. Sau đó mẹ đã ủng hộ tôi bằng cách dẫn ra chợ Bến Thành mua cho hai chiếc áo đầm.
- Điều gì khiến chị quan tâm nhất hiện nay?
- Gia đình và các con. Ngày trước, tôi mê đi hát tối ngày nên gặp mặt con cái rất ít, mà mỗi lần gặp là chỉ toàn la mắng. Giờ mới thấy điều đó là không nên. Cha mẹ cần có nhiều thời gian chuyện trò với con hơn để hiểu và chăm sóc chúng chu đáo.
- Chị có ý định cho con theo nghề hát?
- Tôi vừa cùng anh Triệu và 2 cháu đi du lịch Mỹ về. Chuyến đi mất gần tháng rưỡi, chủ yếu cho các cháu nghỉ hè và luyện tiếng Anh. Cháu Vân Khanh đang học mẫu giáo, còn Triệu Mẫn năm nay lên lớp 4. Thực ra, tôi cũng thích cho Khánh và Mẫn theo nghề hát và đã cho chúng học piano, nhạc lý. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, cứ để mọi việc phát triển tự nhiên.
(Theo Đất Mũi Cuối Tuần)