Thứ ba, 16/9/2003, 02:37 GMT+7

Stephen King được xếp hạng với các nhà văn danh tiếng nhất 

Stephen King.

Tác giả bestseller này vừa được trao giải Văn học quốc gia (National Book Award to American letters) - một trong những giải quan trọng nhất của văn học Mỹ. Sự kiện đang gây phẫn nộ lớn trong giới phê bình hàn lâm, bởi tác phẩm của King lâu nay vẫn được xem là những "sản phẩm hàng loạt" và không hề có giá trị văn học.

Nhà phê bình nổi tiếng Harold Bloom, Giáo sư Đại học Yale, phản ứng thẳng thừng: “Việc họ (Hội National Book của Mỹ) cho rằng có thể tìm thấy trong tác phẩm của King một chút gì đó gọi là giá trị văn học, hoặc thành công về thẩm mỹ hay sáng tạo, chỉ nói lên sự ngu dốt của họ”. Tương tự, Richard Snyder, cựu thành viên sáng lập National Book, cũng lên tiếng giận dữ: “Điều này (việc trao giải) đặt ông ta (King) lên vị trí ngang bằng với những nhà văn kiệt xuất. Đúng là ông ta bán được nhiều sách thật. Nhưng chẳng có đóng góp gì cho văn học hết”. Theo ý các nhà phê bình này, sở dĩ National Book trao giải cho King vì sức ép quá lớn từ phía các nhà xuất bản.

Đây là lần đầu tiên, một tác giả của các chủ đề “thị trường” như: kinh dị, thriller hoặc viễn tưởng được trao một giải quan trọng như vậy ("National Book Award" lâu nay vẫn được xem là giải văn học uy tín hàng đầu ở Mỹ, chỉ sau giải Nobel và giải Pulitzer). Trong danh sách những người được trao giải "National Book" có các nhà văn nổi tiếng như John Updike, Arthur Miller, Philip Roth và Toni Morrison.

Theo giải thích của Hội đồng xét duyệt của National Book, giải năm nay được trao cho Stephen King vì ông ta có "đóng góp lớn cho chữ nghĩa"; vì King có "tài kể chuyện", và "những quyên góp của ông cho các hiệu sách và thư viện nhà trường". Và tất nhiên, vì "tác phẩm của King đã biến hàng triệu độc giả thành những con mọt sách", tờ New York Times chế giễu.

Với trên 200 triệu ấn bản, Stephen King là tác giả kinh dị được đọc nhiều nhất của mọi thời đại. Đến nay, ông đã "ra lò" trên 25 tiểu thuyết, khoảng 100 truyện ngắn, 4 tuyển tập tiểu phẩm, 1 cuốn sách biên khảo và trên dưới một tá kịch bản phim. Thỉnh thoảng King không muốn dùng tên thật, ví dụ ông đã lấy bút danh Richard Bachman cho cuốn bestseller "Running Man" năm 1987.

Minh Hy (theo FAZ)

Lien he quang cao