Thứ sáu, 12/9/2003, 09:45 GMT+7

Nhạc sĩ Warren Zevon qua đời

Warren Zevon.
Warren Zevon.

Ông là một trong những nhà soạn ca khúc gai góc và có quan điểm chính trị khó nắm bắt nhất trong lịch sử nhạc pop đương đại. Những bài hát rùng rợn như 'Werewolves Of London' đã biến Warren Zevon thành điểm ngắm của giới phê bình âm nhạc trong gần bốn thập kỷ qua. Ông qua đời vì bệnh ung thư phổi ngày 9/9 tại Los Angeles (Mỹ).

Đương thời, nhạc sĩ nghiện thuốc và rượu hạng nặng này luôn viết về cái chết bằng một kiểu hài hước đen rất đặc thù: I'll Sleep When I'm Dead (Tôi ngủ khi tôi chết) và Things To Do In Denver When You're Dead (Những việc cần làm ở Denver khi chết). Người được ông ngưỡng mộ nhất là ca sĩ nổi tiếng của band nhạc Doors: Jim Morrison.

Zevon sinh năm 1947 ở Chicago trong một gia đình người Nga di cư. Lớn lên, ông chuyển đến Los Angeles sống và kiếm tiền nhờ viết nhạc cho các chương trình quảng cáo trên TV. Album đầu tay của ông xuất bản năm 1969 có tên là "Wanted - Dead Or Alive", không gây được tiếng vang nào đáng kể. 

Đầu những năm 1970, mặc dù nghiện rượu nặng, ông đã viết nhiều ca khúc cho ca sĩ Linda Ronstadt, trong đó một số bài đáng chú ý như: Poor, Poor, Pitiful Me, Carmelita  Hasten Down The Wind. 

Năm 1975, đĩa nhạc "Warren Zevon" gây chấn động trong công chúng và giới phê bình. Album tiếp theo của Zevon là "Excitable Boy" còn được đánh giá cao hơn nữa. Ông nổi lên như một nhà soạn ca khúc hết sức gai góc và có chiều sâu. Ca khúc nổi tiếng nhất của ông đến nay có lẽ là Werewolves Of London, trong đó Zevon đã hú lên như một con sói thật. Đáng tiếc là sau cuốn album đầy sắc thái chính trị nhưng không mấy thành công về âm nhạc The Envoy năm 1982, Zevon lại tái nghiện rượu và bị trầm cảm nặng. Đến cuối những năm 80, được sự động viên của những nhạc sĩ như Neil Young và Bob Dylan, ông mới tìm lại được âm nhạc của mình.

Những năm 1990, Zevon chỉ còn sức cho ra mắt những ca khúc đơn lẻ như Hindu Love Gods (1990). Năm 2000, với một nỗ lực lớn, ông cho ra mắt Life'll Kill Ya - một album với tinh thần ảm đạm và châm biếm. Tuy vẫn được giới phê bình nhìn nhận, nhưng Zevon đã không thể lấy lại phong độ của những thập kỷ trước. Năm 2002, ông cho ra album My Ride's Here. Sau đó ông biết mình bị ung thư phổi. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, nhạc sĩ đã dồn hết tâm sức vào album The Wind (8/2003).

Warren Zevon mất chủ nhật tuần trước ở Los Angeles, thọ 56 tuổi.

M.H. (theo Spiegel)

Lien he quang cao