Thứ năm, 11/9/2003, 04:11 GMT+7

Quốc Quân thành công cả trong kinh doanh và điện ảnh

Diễn viên Quốc Quân.
Diễn viên Quốc Quân.

Hiện tại, anh dành nửa thời gian để làm tròn trách nhiệm của một phó giám đốc công ty kinh doanh dầu mỡ và nửa còn lại dành cho nghệ thuật. Ở lĩnh vực nào Quốc Quân cũng gặt hái được những thành công nhất định.

Quốc Quân tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 2 của Nhà hát kịch Việt Nam năm 1992. Những năm ấy, do hoàn cảnh chưa cho phép, anh tạm chia tay với nghệ thuật để theo học một khóa ngắn hạn về thương mại rồi làm việc tại một văn phòng dầu khí liên doanh với Pháp. Đến năm 2001, anh và một người bạn thành lập công ty riêng và làm ăn rất phát đạt. Khi điều kiện kinh tế đã tạm ổn định, Quốc Quân lại tính đến chuyện trở lại với nghề diễn.

Với bộ ria con kiến và ngoại hình "đầu gấu", anh không thích hợp với những vai "tử tế". Các đạo diễn luôn chọn mặt gửi vàng giao cho anh những vai trùm xã hội đen, đâm thuê chém mướn, tống tiền, bảo kê... Khán giả rất ấn tượng với Quốc Quân qua vai trợ lý Râu chuyên xúi bẩy giám đốc trong phim Lễ mừng thọ hay Phi, trùm xã hội đen trong Cảnh sát hình sự. Chuyên vào vai phản diện nên không ít lần anh gặp tai nạn nghề nghiệp. Có lần anh cùng diễn viên Công Lý lên Lạng Sơn xem chương trình ca nhạc thì gặp 4-5 người lái xe ôm chỉ vào mặt giận dữ nói: "Thằng đòi nợ thuê, thằng khốn nạn" và chực nhảy vào nện cho anh một trận.

Gần đây, Quốc Quân liên tục xuất hiện trong các tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần và rất tâm đắc với các vai diễn của mình. Sắp tới, anh cũng nhận một vai trong Thời xa vắng, đây là bộ phim nhựa đầu tiên mà Quốc Quân tham gia. Anh tâm sự: "Mới hoạt động nghệ thuật được 2 năm nhưng càng ngày tôi càng thấy gắn bó với nó. Có thể nghiệp diễn không đáp ứng đủ cuộc sống hàng ngày nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi vì đã bị điện ảnh quyến rũ mất rồi".

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)