Thứ năm, 11/9/2003, 09:38 GMT+7

Vân Quang Long và Cẩm Ly kết hợp song ca

Ca sĩ Vân Quang Long.

Gần đây, trên các sân khấu ca nhạc của TP HCM họ đã biểu diễn rất ăn ý với nhau qua nhiều ca khúc trữ tình. Liệu họ có thể trở thành một đôi song ca như Đan Trường và Cẩm Ly nổi tiếng một thời? Dưới đây là tâm sự của Vân Quang Long.

- Anh hát chung với Cẩm Ly từ khi nào?

- Khi tôi bắt đầu ký hợp đồng là ca sĩ độc quyền của hãng Kim Lợi và hãng đã sắp xếp để tôi hợp tác với chị ấy.

- Anh có cảm nhận gì khi hát chung với Cẩm Ly?

- Đó là một niềm vui lớn vì tôi được cộng tác với một ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi rất hồi hộp vì chị ấy từng hát ăn ý với Đan Trường, Lam Trường, được khán giả rất mến mộ, trong khi tôi là gương mặt còn khá mới. Trước mắt, tôi không hy vọng hát chung với Cẩm Ly để tạo thành một đôi song ca nổi tiếng mà chỉ cố gắng thể hiện hết năng lực của mình. Chúng tôi đã khá thành công với ca khúc Mùa đông xứ lạ, Ngày mưa thôi rơi và gần đây là Anh cố quên em do tôi sáng tác. Ca khúc này cũng là chủ đề album mới của chúng tôi.

- Anh bắt đầu sáng tác từ khi nào?

- Khi mới bước chân vào đại học, tuy chưa được tiếp cận với âm nhạc nhưng tôi đã có rất nhiều cảm xúc của một người con sống xa nhà. Vì vậy, tôi đã viết tác phẩm đầu tay Đời là chiếc bóng và nhận được sự động viên của nhiều nhạc sĩ. Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ sáng tác nhiều hơn nữa để có thể biểu diễn trên sân khấu những ca khúc của riêng mình.

- Trong mắt anh, Cẩm Ly là người như thế nào?

- Ban đầu tôi nghĩ chị ấy rất nghiêm nghị và khó gần, nhưng qua thời gian cộng tác, tôi thấy Cẩm Ly rất vui tính. Chị ấy còn chỉ dẫn rất tận tình cho tôi kinh nghiệm diễn xuất.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)