Thứ tư, 10/9/2003, 03:34 GMT+7

Hồng Nhung: 'Dường như trong tôi đang có một ngày mới'

Ca sĩ Hồng Nhung.

Trong không khí vừa sôi động, trẻ trung vừa trữ tình, lãng mạn của liveshow "Hồng Nhung và những người bạn", chị đã trình diễn những ca khúc hay nhất, gắn bó trong suốt 18 năm ca hát của mình. Nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Trung, Quang Vinh, saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh... đã biểu diễn, chia vui cùng cô.

- Là nhân vật chính trong chương trình, chị cảm giác ra sao?

- Tôi rất run. Không chỉ hát một chương trình dài trên sân khấu, tôi còn có sức ép trên vai là tất cả được truyền hình trực tiếp. Không một chi tiết nào có thể làm lại được. Tôi nhận được sự động viên từ những đồng nghiệp đã đến với tôi và những người thực hiện chương trình. Tôi rất biết ơn họ. Tất cả chúng tôi mong sao đã mang đến cho người xem một tối đầy nhạc và những ước mơ.

- Trên dưới 15 năm ca hát, đến bây giờ, chị chiêm nghiệm được điều gì quý báu nhất đối với "nghiệp" của mình?

- Đó là được sống, làm việc với niềm say mê, và điều hạnh phúc nhất là có thể mang lại chút niềm vui cho đời.

- Dường như mỗi ca sĩ đều gắn liền tên tuổi của mình với một vài nhạc sĩ nào đó, riêng chị là những ai?

- Năm tôi 15 tuổi, có hai nhạc sĩ đã đến nhà gặp bố tôi để xin phép cho "con bé Bống" đi hát. Nhờ hai nhạc sĩ này, lần đầu tiên từ sân khấu thiếu nhi của đội Hoạ Mi tôi đã đến với sân khấu chuyên nghiệp của Nhà hát Tuổi trẻ và trở thành ca sĩ nhỏ tuổi nhất đoạt huy chương vàng. Đó là nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Nguyễn Cường. Sau này, nhạc sĩ Dương Thụ đã chỉ cho tôi những nốt nhạc đầu tiên để cho những bài hát hình thành dần, nào là Mặt trời êm dịu, Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày... và cho đến hôm nay Họa mi hót trong mưa.

... Rồi sau khi vào Đoàn Ca nhạc nhẹ Trung ương, tôi gặp nhạc sĩ Quang Vinh, một trong những người tiên phong trong phong cách thể hiện nhạc nhẹ ở Việt Nam, mỗi ca khúc đều được anh phối khí và dàn dựng với kết cấu chặt chẽ, ý đồ rõ ràng. Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một trong những bài mà anh đã dựng cho tôi, đến nay vẫn làm cảm động lòng người mà không thấy bị xưa cũ. Anh dựng một số bài song ca cùng tôi, mà Lời của gió (Duy Thái) đã trở thành ca khúc dễ thương, giản dị, được nhớ lâu.

Có những nhạc sĩ dù tôi không được đi cùng cả một quãng thời gian dài, nhưng những tác phẩm của họ đã cho tôi được lớn lên, được hát hết mình và đưa tôi đến gần công chúng. Nhạc sĩ Duy Thái với Lời của gió, nhạc sĩ Thanh Tùng với Giọt sương trên mí mắt, nhạc sĩ Lã Văn Cường với Vườn yêu, nhạc sĩ Bảo Chấn với Bên em là biển rộng, Lời tôi hát, nhạc sĩ Quốc Bảo với Tình ca nhung và gần đây là nhạc sĩ Huy Tuấn với Một ngày mới, nhạc sĩ Quốc Trung với Ngày không mưa, Tình yêu ở lại... Hiện nay, Quốc Trung cũng là nhạc sĩ hướng dẫn thẩm mỹ và dàn dựng âm nhạc cho tôi.

Một nhạc sĩ mà tôi được gặp năm 22 tuổi, đã làm nên một bước đổi lớn trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Không chỉ giúp tôi làm quen và hiểu âm nhạc cũng như ca từ giản đơn mà tinh tế trong những tình ca của mình, nhạc sĩ đã mở ra trước tôi một cách nhìn mới với đời sống. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nỗi buồn vô hạn của tôi là người nhạc sĩ tài hoa ấy đã ra đi. Nhưng trong tôi lại ngộ ra những điều thiêng liêng mới trong đời sống. Và những bài hát của anh thì sẽ còn ở lại mãi.  

- Trong số họ có khi nào chị chớm nở một tình yêu?

- Cũng có khi có những rung động và tình yêu. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng không hề giống như dư luận xôn xao.

- Tình hình ca nhạc đã "nở rộ" rất nhiều "sao", chị nghĩ gì về "sao"?

- "Nở rộ" không dễ dàng và để luôn lấp lánh, người nghệ sĩ không phải chỉ cần có tài năng mà cả lòng say mê và sức lao động bền bỉ.

(Theo Thanh Niên)

   
Lien he quang cao