Thứ hai, 8/9/2003, 09:12 GMT+7

Phương Thanh: 'Tôi không thích cuộc sống bình lặng'

Ca sĩ Phương Thanh.
Ca sĩ Phương Thanh.

"Tôi luôn tâm niệm, cuộc sống phải đi từ khó khăn này đến khó khăn khác thì mới tôi luyện con người. Nếu chỉ sống bình lặng thì bạn sẽ mất cảm xúc và không còn ý chí để vươn lên", ca sĩ tâm sự.

- Chị nghĩ gì khi một số người trong giới ca sĩ nhận xét, chị thẳng tính quá nên dễ làm mất lòng người khác?

- Ai cũng biết đó là tính cách của Phương Thanh, "cha mẹ sinh con trời sinh tính" mà! Vì vậy, tôi chẳng có ý định thay đổi tính nết làm gì. Theo tôi thì, "kẻ đáng ghét nhất là kẻ làm vừa lòng tất cả mọi người"!

- Nếu không hát, chị sẽ làm gì?

- Tôi chưa tính đến chuyện đó và chỉ biết hiện tại sẽ cống hiến hết mình cho khán giả bằng sức lực và khả năng của mình. Nhiều người bảo tôi rất thành đạt về tiền bạc, danh vọng nhưng nghề hát ngắn lắm, chỉ được 5-7 năm là đi xuống mà cuộc sống thì kéo dài tới 50-70 năm.

- Chuyện tình yêu của chị không được gia đình ủng hộ, chị có dám vượt qua sự phản đối của mọi người để sống với người mình yêu?

- Trên sân khấu, tôi rất mạnh mẽ nhưng trong tình yêu lại tỏ ra rất yếu đuối. Mỗi lần nghĩ đến chuyện riêng của mình, tôi lại đóng cửa khóc một mình. Nếu thuyết phục mãi mà không được gia đình chấp nhận, tôi và người yêu sẽ đăng ký kết hôn để sống với nhau cho đúng pháp luật.

- Chị hãy nói về anh ấy?

- Người yêu của tôi là một bạn cũ hồi còn đi học. Chúng tôi đã mất liên lạc 8 năm nay. Gần đây, khi gặp lại, anh ấy vừa ly dị và đang trong trạng thái khủng hoảng. Tôi đã an ủi, động viên anh rất nhiều và tình yêu đến với cả hai lúc nào không biết.

(Theo Thanh Niên)

 
Lien he quang cao