Angelina từng bị bệnh hoang tưởng
 |
| Diễn viên Angelina Jolie. |
Ngôi sao "Bí mật ngôi mộ cổ" đã trở thành khách hàng thường xuyên của một bệnh viên tâm thần ở Los Angeles vào năm 2000, sau khi vào vai một bệnh nhân tâm thần trong phim "Girl, Interrupted". Người đẹp tin rằng mình từng giết người ở ngoài đời.
Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh, làm tiêu hao bao sinh lực và sự tươi trẻ của Jolie. Cô luôn ở trong tình trạng sầu thảm, và có đợt 3 ngày liền không mở miệng nói một câu. Luôn phải có người trông chừng Jolie, lo sợ rằng cô có thể trở nên hung dữ, gây thương tích cho bản thân hoặc người xung quanh.
Nữ diễn viên từng qua hai lần đò kể lại, khi cô xuất hiện ở bệnh viện, mọi người đều nhận ra và không tỏ ra quá sửng sốt. Thay vào đó, họ ngỏ lời thông cảm và còn nhờ cô giúp đỡ một số việc. “Ban đầu, tôi gần như cấm khẩu, không thể nói được gì, mất hoàn toàn khả năng thể hiện tư duy, nhưng đến ngày cuối cùng của đợt điều trị, tôi đã có thể trò chuyện với mọi người và cố gắng giao tiếp càng nhiều càng tốt”.
Sau đó, Billy Bob Thorton đã giúp Jolie trở nên yêu đời trở lại. Hai người làm quen và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cũng như cuộc tình đầu với Jonny Miller, Jolie chỉ được hưởng hạnh phúc ngọt ngào trong thời gian ngắn. Đến giờ, quan hệ giữa cô và Bob như hai người dưng. “Tôi không thể chịu nổi tính cách Bob Thorton, hoá ra là tôi chẳng hiểu gì về anh ấy cả", Jolie buồn rầu nói.
T.T. (theo Sun)