Mỹ Tâm ngày ấy - bây giờ
 |
| Ca sỹ Mỹ Tâm. |
Đối với tôi, ngày ấy cũng chưa xa lắm nhưng cũng đủ để một cô bé từ Đà Nẵng lên Sài Gòn lập nghiệp trải qua nhiều biến động ở chốn thị thành. Tôi đã khác xưa là có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng lại thiếu thốn về mặt tình cảm vì phải sống xa nhà.
So với thời mới bước vào nghề, thu nhập của tôi bây giờ đã khác xa. Sau khi đoạt giải Giọng ca vàng Mực Tím, tôi hát ở một quán bar và được trả 80.000 đồng/bài. 2 năm sau, tôi được tăng lên 200.000 đồng. Kể từ cuối năm 2001, tiền cát-xê của tôi lên tới hàng triệu.
Năm 1997, khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tôi đi chiếc xe đạp Trung Quốc, mỗi ngày phải đi về 4 lần từ nhà lên nhạc viện. Một năm sau, tôi mua được chiếc Chaly cũ, có lần trời mưa, xe bị ngập nước chết máy, tôi phải thuê xích lô chở về nhà. Một năm sau, tôi dành dụm tậu chiếc Dream, sau đó miệt mài "cày" và mua được Avenis. Còn bây giờ, tôi đã có được chiếc Mitshubishi Lancer màu đỏ, trị giá 24.000 USD. Tôi đang phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đổi xe.
Về chỗ ở, lần đầu tiên lên thành phố, tôi ở ký túc xá Nhạc viện TP HCM trên tầng 8, phòng trọ có 6 người nằm giường tầng. Ở đó được 4 năm cho đến lúc đi hát, tôi thuê một căn nhà nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bây giờ, tôi đã sở hữu một căn nhà ở quận Phú Nhuận.
So với ngày trước, chuyện ăn mặc và trang điểm của tôi cũng thay đổi nhiều. Ngày xưa, trang phục hàng ngày của tôi rất đơn giản, trừ những lúc đi học phải mặc áo dài, còn bình thường là quần jeans, áo thun. Một bộ quần áo của tôi lúc đó không bao giờ quá 200.000 đồng. Còn bây giờ, mỗi tháng tôi đi mua sắm một lần và mua rất nhiều thành "nghiện". Lúc còn đi học, tôi không bao giờ "sơn vẽ kẻ biển" còn bây giờ thì luôn luôn.
Tôi có thói quen ngủ rất muộn, lúc còn đi học thường xuyên lên giường lúc 2h đêm và thức dậy lúc 7h sáng, hôm nào không đi học thì "bình minh" lúc 10h. Bây giờ do phải đi hát nhiều, 6h sáng tôi mới chợp mắt và dậy lúc 3h chiều.
Mỹ Tâm
(Theo Đất Mũi)