Thứ năm, 14/8/2003, 06:46 GMT+7

Son Ji Chang tâm sự về gia đình

Son Ji Chang và vợ trong ngày cưới.
Son Ji Chang và vợ trong ngày cưới.

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí qua các bộ phim 'Cảm xúc', 'Hoa cúc vàng', 'Mặt trời mọc'..., anh còn được khán giả ngưỡng mộ ở vai trò một người chồng, người cha mẫu mực. Anh tâm sự, gia đình còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và phải biết trân trọng hạnh phúc.

- Anh hãy nói đôi chút về bà xã?

- Tôi từng quan tâm đến nhiều cô gái nhưng chỉ yêu duy nhất Oh Yen Soo. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy trong phim Tiếng đàn cầm, năm đó cô ấy 19 tuổi, tôi đã cảm thấy đây là người mà mình mong đợi. Trong phim, Yen Soo hay đóng vai những phụ nữ hiền thục và ngoài đời cũng vậy. Oh Yen Soo và tôi chưa bao giờ giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ, cuộc sống vợ chồng được hòa thuận là nhờ sự tinh tế và nhường nhịn của Oh Yen Soo.

- Anh từng nghỉ đóng phim để lo lắng cho con trai, bây giờ Oh Yen Soo sắp sinh con thứ hai, anh sẽ thu xếp công việc thế nào?

- Nói thật là khi Yen Soo sinh con trai đầu lòng, tôi không hề chăm sóc được cô ấy. Từ phim trường, tôi chỉ tạt về để thăm hai mẹ con một lát rồi lại đi ngay. Lần ấy, tôi rất hối hận nên bây giờ tự hứa với mình sẽ cải tổ, dù bận gì đi nữa cũng phải gác lại để về với vợ con.

- Công việc nội trợ ở nhà giải quyết thế nào khi Oh Yen Soo đến phim trường?

- Tôi và bà xã thống nhất với nhau, dù bận rộn đến đâu cùng cố gắng dành thời gian để thực hiện những hoài bão trong nghề nghiệp. Mặc dù vậy, không phải lúc nào Oh Yen Soo cũng bỏ việc nhà để đi đóng phim. Con trai tôi sắp đến tuổi đi học, Oh Yen Soo muốn tự đôn đốc việc học của con nên có thể sắp tới, cô ấy sẽ tạm thời ít xuất hiện trên màn ảnh.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

Lien he quang cao