Thế Anh: 'Diễn viên phải biết hy sinh cho nghề'
 |
| Diễn viên Thế Anh (trái). |
"Để đóng vai vua Mèo trong Lưu lạc - trở về Sam Sao, tôi đã nuôi bộ tóc và râu dài từ 6 tháng đến 1 năm. Ngược lại, trong Hồi chuông màu da cam, tôi phải cắt tóc thật ngắn để tái hiện cái đầu trọc lóc của nhân vật Phan Nam thời đi tu", nghệ sĩ tâm sự.
Diễn viên cần giữ gìn và luyện tập để có cơ thể khỏe đẹp. Và nếu cần một hình thể phù hợp vai diễn, có lúc phải hy sinh. Bên cạnh đó, người diễn cũng luôn phải tự nâng mình lên, hoàn chỉnh mình thêm và tìm những động lực mới để phát triển tâm hồn, kiến thức. Vì sáng tạo hình tượng từ bản thân người diễn nên diễn viên phải học suốt đời, suy nghĩ suốt đời, ví như học hội họa để có óc thẩm mỹ, biết thế nào là bố cục tạo hình; học nhạc lý để hiểu sự nhịp nhàng, hài hòa của giai điệu, thanh âm; tập khiêu vũ để có những động tác uyển chuyển, thoải mái. Rất khó có thể nói cụ thể toàn bộ quá trình làm việc của diễn viên từ khi mới làm quen với vai cho tới khi đã hình thành đầy đủ tính cách nhân vật và đưa lên sân khấu, màn ảnh.
Sau khi tốt nghiệp khoa kịch nói Trường Nghệ thuật Sân khấu (1964), tôi được phân công về công tác tại Nhà hát kịch VN. Với nghề diễn, có một sự kết hợp thú vị nhất, đó là khi đối tượng và chủ thể kết hợp làm một; chính tôi là tác giả và chính tôi lại là tác phẩm. Bất cứ một diễn viên nào cũng bộc lộ bản thân mình qua hình tượng nhân vật.
Tôi đã thể hiện sự đau khổ và niềm vui của mình trong nhân vật, và luôn cố gắng chăm lo sao cho kiến thức, tư tưởng, tình cảm xứng đáng với những người cùng thời tiến bộ nhất, chú ý sao cho cách sống của mình hòa hợp với cuộc sống của nhân dân, không tụt lại đằng sau bước đi nhanh của nhân dân. Tôi quan niệm rằng người diễn không chỉ là người đóng vai mà còn phải là một người dân sống bằng lý tưởng thời đại mình, cảm nhận sâu sắc tất cả niềm vui và nỗi đau của mọi người cùng thời.
Cái băn khoăn của tôi là liệu tôi có thể đạt nổi trên sân khấu và màn ảnh những mẫu người tiên tiến nhất, tích cực nhất trong xã hội trong khi cuộc sống của tôi lại rất lạc hậu, bê bết? Liệu tôi có thể che đậy con người thực của tôi bằng kỹ thuật biểu diễn được chăng? Nhiều người hỏi tôi phải đóng vai phản diện anh có buồn không? Tôi trả lời: "Diễn viên phải là người thật sự tốt mới đóng được vai phản diện, phải hiểu hết cái xấu mới làm cho mọi người căm ghét cái xấu".
NSND Thế Anh
(Theo Tuổi Trẻ)