Long Nhật: 'Tôi cần có niềm tin'
 |
| Ca sĩ Long Nhật và con trai. |
Trong những ngày tháng này, dù bải hoải vì các tin đồn, Long Nhật vẫn đi hát liên miên, từ Tây Nguyên đến miền Trung, miền Bắc, không nề hà lên cả các huyện lẻ của tỉnh Sơn La, Tuyên Quang.
- Anh nghĩ sao sau khi có những tin đồn về việc anh bị đồng tính?
- Tôi là người cần cù, lao động và chất phác trong đời sống, chẳng ganh đua, phe phái, đố kỵ, nợ nần ai. Đã theo nghiệp hát hơn 10 năm nay, tôi đã nếm đủ ngọt bùi cay đắng và cũng xác định sẽ phải chịu gian truân, nghiệt ngã khi theo nghệ thuật bằng khả năng của mình. Tôi phải làm để nuôi 4 em gái ăn học cho đến khi chúng trưởng thành. Tôi sống trung thực, lương thiện và không làm gì để phải hổ thẹn. Những tin đồn can thiệp và phán quyết tư chất nhân cách của mình là điều tôi không hề muốn. Tai bay vạ gió, tiếng dữ lúc nào mà chẳng lan nhanh. Làm sao chứng minh mình với tất cả, để phủ nhận những tin đồn ấy, ngoài việc mình cứ sống đúng như vốn có.
- Vậy sao anh từng nói: "Tôi không thể không ngắm một chàng trai đẹp, tráng kiện"?
- Một người đàn ông đích thực vẫn có thể ngắm nhìn và ngưỡng mộ một người đàn ông khác đẹp và nam tính. Một người đàn bà đích thực vẫn cứ rung động và thích một hay nhiều phụ nữ đẹp, và ước giá mà được đẹp như họ. Thấy đẹp mà không rung động mới là bất bình thường. Huống hồ nghệ sĩ vốn mẫn cảm và đa tình.
- Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?
- 4 em gái tôi, mỗi cô học 2 trường đại học đã trưởng thành hết. Quỳnh Như, thạc sĩ văn học, hoa hậu áo dài ở San Jose (Mỹ), Quỳnh Trâm là dược sĩ ở Huế, Quỳnh Anh là cử nhân kinh tế, Quỳnh Giang, phóng viên Đài Tiếng nói VN. Thành đạt của các em gái là thành quả của cuộc đời tôi. Hiện, tôi và vợ đang ở một chung cư ở quận Tân Bình. Tôi đang làm CD và VCD đầu tiên. Điều tôi cần nhất hiện giờ là niềm tin. Tôi cần được tin yêu và cũng muốn tin, yêu mãi vào cuộc sống, con người với lẽ phải và cái thiện, tâm, đức trong sáng.
(Theo Gia Đình Hạnh Phúc)