Trời mưa - kẻ thù lớn nhất của các nghệ sĩ
 |
|
Ca sĩ Minh Thuận. |
"Mưa đột xuất, lỗ quá, mong anh diễn từ thiện đêm nay", NSƯT Bảo Quốc cho biết đó là chuyện thường tình mà mình gặp phải khi bất chợt "ông trời dở chứng khóc".
Nghệ sĩ Bảo Quốc kể: "Có hôm bỏ hết sô diễn ở TP HCM về Hóc Môn chọc cười cho bà con, ai dè đến đó mưa tầm tã mà khán giả thì không chịu trả vé. Tôi ra diễn, ông bầu cầm ô che, khán giả được trận cười no nê còn ông bầu thì mặt nhăn nhó, dở khóc dở cười: Mong anh Sáu thông cảm, thôi thì từ thiện một hôm".
"Cực nhất là về vùng quê biểu diễn, sân khấu chỉ là bãi đất trống ngoài đồng mà trời mưa là cầm chắc phải lội bùn mà diễn. Có khán giả còn bảo tụi em bỏ nghề đi, về làm ruộng sinh sống, họ sẽ gả con gái cho", một diễn viên của Đoàn nghệ thuật Châu Long (Tiền Giang), tâm sự.
Đa số các nghệ sĩ nói rằng để đối phó với mùa mưa cũng như nuôi sống bản thân trong những lúc không đi diễn được, họ phải nhảy ra làm nghề tay trái. Ca sĩ Minh Thuận sắp mở một quán cà phê, Bảo Quốc cũng có một nhà hàng, NSƯT Nam Hùng mở quán phở… Dù phải vất vả với nghề, nhưng các nghệ sĩ đều nói: "Khi mùa mưa đến và những nghịch cảnh của sân khấu đã dạy chúng tôi phải quý trọng sức lao động để nuôi sống mình và nuôi nghề".
(Theo Người Lao Động)