

Người đàn ông hèn nhát làm khổ đời hai người đàn bà
Tôi vun vén cho gia đình anh, nhưng vợ anh cũng không hạnh phúc gì. Tôi luôn sống trong dằn vặt đau khổ, ân hận và lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi rất lớn. (Phuong Lan)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Tình cảm đã chết khi tôi quay lại với người xưa
Cái tình cảm tưởng là tìm lại được lại khác xa với tình đầu mãnh liệt và trong sáng, mối quan hệ đã mang một màu sắc khác hẳn và trở thành sự vụng trộm, lén lút. Rồi tôi cũng chính là người đã thất vọng và nói lời chia tay. (Hai Chau)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Thử chia tay với người vợ sắp cưới đi anh
Sau khi chia tay anh sẽ biết được rõ ràng chị và bạn gái cũ ai quan trọng với anh hơn. Khi đó, anh hãy cố gắng để quay trở về với một trong hai người. Nếu họ còn chấp nhận anh, thì anh chị thật sự hạnh phúc. (Trang Le)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Bạn đang yêu một lúc 2 người như thế thì khi bạn cưới người này sẽ tiếc người khác là điều đương nhiên. Con cá mất là con cá to mà! Nếu bạn cưới người yêu trước của bạn thì bạn sẽ tiếc người sau thôi bạn Doanh à. (Tan Lam)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Tôi dằn vặt vì yêu một người, cưới một người
Tôi đã lấy chồng được nửa năm nay nhưng đã có lần tôi muốn nói thẳng với chồng rằng ''ước gì em chưa lấy anh". Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để vun đắp cho gia đình nhưng tôi vẫn không thể quên được người yêu và thấy mình đáng trách. (Trang)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Đừng cô gái nào cưới người còn vương vấn kẻ khác
Khi yêu mà anh ta còn quay lại với người cũ thì có gì chắc cưới xong, anh ta không tìm đến cô gái kia nữa. Liệu như thế bạn có chịu nổi không? Sống như thế rất mệt mỏi! (Minh)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Trong cảnh giống Doanh, người yêu tôi 'bắt cá hai tay'
Anh điện thoại, nhắn tin hỏi thăm và cứ nói là nhớ tôi, rằng không thể quên tôi được trong khi anh sắp đám cưới với người con gái đó. Tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy và bản thân tôi cũng không muốn còn một sự liên hệ nào với anh nữa (KD).
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Nếu cưới, sớm muộn gì Doanh cũng ngoại tình mà thôi
Anh xem người yêu hiện tại của anh là gì chứ? Món đồ chơi để thay thế à? Giống như là hôm nay chưa nấu cơm thì ăn mì đỡ đói đi đã ư? (Huyen Trang) > Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Quá hèn nhát khi 'lấp chỗ trống' người xưa bằng cô gái khác
Nếu thực sự rất yêu, không thể sống thiếu người đó thì bằng mọi giá anh phải lấy được họ (nếu họ chưa có gia đình). Còn không, thì hãy coi quá khứ là kỷ niệm đẹp và buồn, chôn chặt trong trái tim để sống với hiện tại. (Sương)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Thuyết phục gia đình để cưới người mình yêu đi, anh ạ
Hãy cố gắng bảo vệ tình yêu đích thực của mình và đừng làm khổ thêm một người nào nữa. Anh hãy dừng đám cưới lại và nói rõ cho người yêu anh biết được tâm trạng của anh lúc này. (Tuan Tuyen)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Là đàn ông, phải cứng rắn lên Doanh ơi
Việc của anh chỉ có anh mới giải quyết được thôi. Anh làm cho mọi việc đơn giản thì anh sẽ có một gia đình nhỏ, anh lao vào công việc, rồi anh có con, tôi tin anh sẽ quên đi được tình yêu đầu đời. (Thảo Linh)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Tôi phục vợ sắp cưới của anh Doanh
Bạn trai tôi chưa bao giờ nhắc tới người cũ, nhưng lúc giận nhau, tôi vẫn nghi ngờ, ghen tuông. Ấy vậy mà biết anh vẫn liên lạc, lưu luyến với bạn gái cũ thì không hiểu người yêu anh nghĩ gì? Anh có biết chị ấy cao thượng và thực sự rất yêu anh không? (Linh)
>Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Hôn nhân không phải phép thử anh Doanh ạ
Cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu thì như địa ngục, đừng đem nó ra làm trò đùa. Anh chỉ thương chị ấy và cảm thấy có lỗi chứ trong đó đâu có tình yêu. (Troi)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Anh càng quyến luyến, người cũ của anh càng đau khổ
Tôi cũng như người yêu cũ của anh, vô cùng nặng lòng khi biết người mình yêu không hạnh phúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, trăn trở khi anh ấy nói vẫn yêu tôi. (Dao)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Nếu Doanh thực sự yêu người cũ, hãy làm lại từ đầu như tôi
Khi cả hai đều có người mới, chúng tôi không ai bảo ai vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó nên đã chia tay với người bạn của mình. Chúng tôi quay lại với nhau và nay đã có một baby rất dễ thương. (Tuyết)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress