

Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Trong Ngày thơ VN lần 6, tác giả "Khát" sẽ hóa thân thành một nàng đang yêu trong những bài thơ của chính mình. Bạn diễn của chị là nghệ sĩ kịch câm Đào Kế Đoàn. Linh hứa hẹn xuất hiện trước khán giả như một ngọn lửa đắm say.
Vi Thùy Linh 'muốn mất tự do trước 30 tuổi'
Sau 12 năm cầm bút, cuối cùng, Vi Thùy Linh cũng được kết nạp vào Hội Nhà văn VN và trở thành hội viên trẻ nhất. Ở tuổi 27, Linh đang chờ một lời cầu hôn đủ thuyết phục để dứt khoát từ bỏ tự do.
> Vi Thùy Linh: ‘Người yêu tôi uyên bác, nhạy cảm'
Nhà thơ Vi Thùy Linh diễn… thời trang
Cùng với ca sĩ Tùng Dương, họa sĩ Đào Anh Khánh, lần đầu tiên tác giả của ‘Khát’, ‘Linh’, ‘Đồng tử’ sẽ tham gia chương trình Đẹp Fashion Show lần 5 - ‘Bí ẩn của linh hồn’, giữa rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp khác.
Vi Thùy Linh thích có nhiều con
"Tôi tự tin về vẻ đẹp của mình. Tôi có vẻ đẹp riêng biệt, nữ tính cũng riêng biệt. Tôi sẽ không lấy chồng như một nghĩa vụ mà chỉ lấy người tôi tin tưởng, hiểu được giá trị của tình yêu và đồng cảm với tôi", nhà thơ nữ tâm sự.
Vi Thùy Linh: ‘Người yêu tôi uyên bác, nhạy cảm'
“Tôi thích một đêm yên tĩnh, hai người ngồi bên nhau dưới ánh nến lung linh. Chúng tôi thủ thỉ chuyện trò hoặc chỉ cần yên lặng nhìn vào mắt nhau. Trong không gian đó, nếu có thêm một lọ hoa loa kèn thì càng hay. Tôi và anh đều yêu hoa loa kèn”, Vi Thùy Linh tiết lộ về người yêu và gửi gắm tâm sự đầu năm mới.
> Nghe lời chúc Tết của Vi Thùy Linh
Vi Thùy Linh luôn xuất hiện với sự tự tin tuyệt vời
"Đến tuổi nào đó tóc tôi sẽ bạc, da tôi sẽ nhăn. Tôi không căng da, là da hay nhuộm tóc, xẻ cằm. Tôi coi cái gọi là 'cơn lốc nữ tính' trong tôi là không ai có thể nữ tính bằng mình và như mình. Những ai hiểu tôi cũng sẽ hiểu điều đó", tác giả của "Đồng tử" tâm sự.
Vi Thùy Linh - kẻ si tình chung thân với nghệ thuật
"Tôi biết ơn độc giả của mình và ước mong mọi người cũng như tôi, nhìn thế giới này qua "Đồng tử" - con mắt của tình yêu, để sống trong tình yêu thương và sáng tạo, nhân lên những cái đẹp và sự sinh sôi", nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh tâm sự với VnExpress.
"10 năm qua, bão tố do người đời đổ vào tôi, kể cả khi im lặng cũng không được yên thân. Trong lòng tôi chỉ có tình yêu, thơ, mà vẫn bị hiềm tỵ và tổn thương. Người ta cũng cho tôi là 'thủ lĩnh chịu đòn' và 'thủ lĩnh' cả trong dấn thân", nhà thơ Vi Thùy Linh tâm sự.
Vi Thùy Linh luôn bị ám ảnh bởi thời gian
"Không phải đòi hỏi được che chở, vỗ về từ một người đàn ông thực thể bên cạnh, nhưng trong sâu thẳm tôi cô đơn vì quá nhạy cảm. Đó cũng là điều trời đày đấy. Hiệu ứng đám đông của những người mất phương hướng cũng làm tôi cảm thấy cô đơn", Thùy Linh tâm sự nhân dịp xuất bản tập thơ "Con ngươi của mắt".
Vi Thùy Linh: 'Tôi sống cật lực như thể ngày mai sẽ chết'
Tôi rất thích tên Linh của mình, nó thật nhiều ý nghĩa. Thùy Linh tức là cánh tay thiêng. Mỗi câu thơ của tôi bay lên như sợi tầm gai, như cánh chim khắc khoải... Đã hơn 8 năm cầm bút, 2.200 bài báo, 200 bài thơ, 2 vạn giọt nước mắt...
Nhà thơ Vi Thùy Linh trả lời bạn đọc VnExpress
"Nếu tác phẩm của tôi có giá trị, nó sẽ sống cả khi tôi chết", đó là một trong những câu trả lời rất trực diện của Vi Thùy Linh. Cuộc phỏng vấn nhà thơ đã thu hút số lượng lớn độc giả VnExpress tham gia. Với Linh, chính bạn đọc đã giúp cô vững bước trên con đường nghệ thuật của mình.
Con đường hút hút lõm những dấu chân/Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích…























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123