Minh Vượng đổi đời nhờ thay tên

“Tên thật của tôi là Minh Phượng, cái tên gắn với quãng thời gian long đong kinh hoàng. Từ ngày đổi tên, mọi công việc đều hanh thông. Tôi cảm ơn cái tên Vượng đã cho mình nhiều thịnh vượng” - "bà béo đáng yêu" của sân khấu hài tâm sự.

Minh Vượng - Hiệp 'Gà' hoạt náo game show

Lập thành đội chơi người tiêu dùng trong chương trình "Chắp cánh thương hiệu", cặp danh hài không chỉ hoàn thành tốt phần thi của mình mà còn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn sảng khoái.

Minh Vượng và những cung bậc tình yêu

Ẩn sau vẻ ngoài to béo, dáng điệu tất bật, hối hả là một Minh Vượng nhạy cảm, với trái tim tha thiết yêu thương. Hãy nghe chị thổ lộ về những tình cảm trong cuộc đời mình.

Minh Vượng xác định không lấy chồng từ lâu

Bị bệnh tim và khớp, nữ nghệ sĩ biết mình hầu như không còn khả năng sinh nở. Chị lại không muốn làm người khác khổ vì mình, nên quyết định không lập gia đình từ khi hơn 30 tuổi.

Minh Vượng yêu nhiều nhưng đổ vỡ cũng nhiều

Trên căn gác lửng, nơi lưu giữ những đồ vật nhỏ xinh, in đậm dấu ấn từng miền đất chị đặt chân, có một cô hề nhựa Minh Vượng mang về từ châu Phi. Cô hề mặc đồ lòe xòe như vừa bước ra từ sàn diễn, vậy mà gương mặt thăm thẳm cô đơn. "Mỗi lần nhìn nó, tôi như thấy thân phận chính mình", chị khẽ khàng.

Minh Vượng không buồn vì ngoại hình mập mạp

"Người béo có niềm vui của người béo nên chẳng có gì phải buồn. Cuộc sống phải có người tốt, người xấu, người béo, người gày nên phải biết yêu thương, dựa vào nhau mà sống", cây hài phía Bắc tâm sự.

Minh Vượng đã tìm thấy tình yêu

Luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài kềnh càng và tính cách chua ngoa, lệch lạc để "mua" tiếng cười, nhưng sự thật thì: "Trông cồng kềnh thế này thôi nhưng mong manh dễ đổ vỡ lắm", Minh Vượng thổ lộ như thế. Sau rất nhiều khó khăn, giờ đây người phụ nữ ấy đã tìm thấy bến đỗ tình yêu.

Minh Vượng không lấy chồng vì mắc bệnh tim, khớp

"Tôi giống như con rắn vuông vậy. Ai cho tôi tròn thì là tròn, ai cho vuông thì tôi là vuông. Ở hoàn cảnh của tôi, nếu không lạc quan thì không thể sống và làm việc được. Mỗi khi tủi phận, tôi lại nghĩ đến những người khuyết tật mới thấy nỗi bất hạnh của mình thật chẳng thấm vào đâu", nghệ sĩ Minh Vượng bộc bạch.

Minh Vượng thèm có một đứa con

Gặp Minh Vượng tại phim trường Cần Thơ, nơi chị làm biên tập cho chương trình "Tìm hiểu về thuế thu nhập", dù mệt nhọc, nụ cười của chị vẫn rạng ngời trên môi. Chẳng ai dám tin Minh Vượng, vốn có nhiều biệt danh như: bà Thư giãn, hoa hậu xóm Liều, bà Ba triệu tám... lại là người mang nhiều tâm sự về thuế thu nhập.

Minh Vượng thích đàn ông trẻ

Không chỉ nổi danh với bản sắc (trí tuệ, tính cách và... hình dáng) của một nghệ sĩ đích thực trên sân khấu hài, Minh Vượng còn nổi tiếng vì luôn... hát bài "Một mình" trong đời thực. Đã có nhiều bài báo, chương trình về chị, nhưng cuộc sống thật của Minh Vượng vẫn là ẩn số cho đến hôm nay.

Minh Vượng hạnh phúc vì được cười nói với khán giả

Minh Vượng trên sân khấu còn điệu đà làm đỏm, chứ ngoài đời chị nom cứ như một người đàn ông. Giày bệt, quần kaki, áo khoác và khăn len. Bước vào tuổi 50, con người chị toát lên vẻ đĩnh đạc, tự tin và đặc biệt, rất ung dung thư thái.

Minh Vượng ví mình như ngọn nến cháy cho nghệ thuật

"Nói về ăn thì tất cả bạn bè đều nói rằng tôi là người làm thật nhưng ăn rất giả. Minh Vượng trông to béo cồng kềnh vậy thôi nhưng ăn rất ít, vì bị huyết áp, đồng thời đường trong máu rất cao", cây hài tâm sự.

Minh Vượng: 'Tôi muốn làm khán giả khóc'

"Sau những thử thách trong cuộc sống, tôi học cách đối diện và chiến thắng chính mình. Tôi cũng không chờ mong điều gì đó quá xa xôi, khi đã có tuổi, tôi thấy mình bình tâm hơn và muốn dồn sức cho công việc", nghệ sĩ Minh Vượng tâm sự.

Minh Vượng: 'Tôi rất yêu thơ'

"Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ vì có biết bao người làm thơ hay nhưng thơ đối với tôi ở góc độ tự sự nhiều hơn, như người ta viết nhật ký thôi. Cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong câu: Mà em chợt tỉnh bao giờ em cũng muộn", chị tâm sự.

Minh Vượng: 'Sân khấu là gia đình của tôi'

"Ai cũng muốn lấy một người vợ chỉn chu với gia đình, cho họ những đứa con ngoan, chứ chẳng ai muốn lấy một người vợ tối ngày đi diễn, mang tiếng cười cho thiên hạ như tôi. Tôi chấp nhận phần thua thiệt, bởi đã có tình yêu của công chúng dành cho mình".

[1] 2 Tiếp
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao