

Ngọc Khuê: 'Nhiều người ghen với hạnh phúc của tôi'
“Tôi đang rất hài lòng với sự nghiệp và gia đình. Trong giới nghệ thuật, ngoài âm nhạc, đời sống tình cảm của tôi khá phẳng lặng nên ít người chú ý, và tôi hạnh phúc vì điều đó” - chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê cười rạng rỡ chia sẻ cùng VnExpress.net.
Các Sao Mai bật mí tình yêu, kỷ niệm
Khắc Hiếu từng có tình cảm với Ngọc Khuê. Hoàng Nghiệp nhớ mãi lần được Ngọc Minh bế bổng khi ngất xỉu trên sân khấu. Sáu gương mặt vào vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn 2008 chia sẻ với VnExpress.net về chuyện tình yêu và những kỷ niệm khó quên có được từ cuộc thi này.
Xinh xắn, hay cười, nhí nhảnh trên sân khấu, người hâm mộ gọi cô là "Chuồn chuồn ớt", "Thị Mầu", người thân gọi cô là "Bé Zin", "Sơn Ca". Đó chính là Ngọc Khuê. Tuy đã làm vợ, làm mẹ, nhưng Khuê vẫn còn tự cho mình "bé lắm".
"Chuồn chuồn ớt" sinh con đúng mùng 2 Tết. Sáu tháng qua, cô đã giắt lưng được một số kinh nghiệm chăm bé hữu hiệu. Theo Khuê, cho bé những gì bé thích sẽ giúp người chăm sóc nhàn hơn rất nhiều, còn bé lại luôn cười sung sướng.
Ngọc Khuê ngại khi bị trêu là 'đô'
"Anh Trung Anh là một người chồng đảm, người bố tốt. Nhiều khi rất bận, ở xa, anh cũng ghé về nhà nựng bé. Và mỗi khi thấy bố về, Anh Dũng đòi theo bố bằng được. Nhìn anh âu yếm con, tôi thấy không còn hạnh phúc nào hơn thế", ca sĩ "Chuồn chuồn ớt" kể về ông xã.
Thị Mầu đỏng đảnh tưng bừng trên sân khấu hôm nào đến hôm nay ôm con vào lòng cưng nựng cũng ra dáng bà mẹ đảm lắm. Bất chấp nghề nghiệp cần ngoại hình, Ngọc Khuê vẫn làm tất cả mà không cần kiêng giữ, miễn sao bé con được khỏe mạnh.
Ngọc Khuê không đủ dũng cảm phẫu thuật thẩm mỹ
Thời gian này, trông Thị Mầu Ngọc Khuê có vẻ quyến rũ và hiện đại hơn. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài ôm lấy bờ vai tròn, màu sắc trang phục chuyển sang gam trầm…
Ngọc Khuê tự hài lòng với bản thân
"Với bản thân tôi, tự bằng lòng nghĩa là yêu những gì mình có, không ước mơ những thứ xa tầm tay. Còn đỉnh cao trong nghệ thuật, lẽ dĩ nhiên không thể không chinh phục", ca sĩ Ngọc Khuê tâm sự.
Ngọc Khuê luôn hát bằng cảm xúc từ trái tim
Im tiếng tới gần một năm, công chúng cứ ngỡ giọng hát chuồn chuồn Ngọc Khuê đã chìm. Nhưng chỉ vài tháng cuối 2005, cô Thị Màu này đã làm bước đột phá khi liên tục xuất hiện trên truyền hình, và rinh về danh hiệu mà bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng ao ước.
Ngọc Khuê muốn được hát lâu bền
"Đã là tin đồn thì tin nào mà chẳng đáng sợ, vì đó là những cái không có thực mà. Còn người khiến tôi đáng sợ à? Đó là những kẻ muốn lợi dụng người khác", cô ca sĩ có chất giọng lẳng lơ, duyên dáng Ngọc Khuê tâm sự.
"Thị Mầu" Ngọc Khuê trên sân khấu hát gần như hóa thân, giữa đời thường lại là một cô gái bé nhỏ và gần gũi. Đang chìm đắm trong những ngày hạnh phúc, Ngọc Khuê sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi để có được một kết thúc tình yêu tốt đẹp.
Ngọc Khuê tiết lộ chuyện riêng
Mới đây, giới giải trí đồn nhau Ngọc Khuê chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Cô "Chuồn chuồn ớt" khẳng định, chuyện yêu đương nghiêm túc là có, nhưng để lấy chồng thì hiện giờ cô còn chưa nghĩ tới.
Ngọc Khuê: 'Tôi sợ phải giẫm đạp lên nhau tìm chỗ đứng'
"Có lẽ vì may mắn thừa hưởng giọng hát từ người bố cùng trái tim sâu sắc của người mẹ, nên tôi luôn cảm nhận tốt các ca khúc mỗi khi thể hiện. Mỗi bài hát đến với tôi là một lời chia sẻ, mang theo ước mơ và hy vọng của tôi với cuộc đời", ca sĩ trẻ Ngọc Khuê tâm sự.
Ngọc Khuê không muốn bị lẫn với ai
Thừa hưởng từ người cha, nhạc sĩ Phạm Hoàng Khôi, lòng say mê nghệ thuật, Ngọc Khuê bước chân vào khoa thanh nhạc trường cao đẳng nghệ thuật khi mới 12 tuổi. Suốt 8 năm học, chị đã rèn luyện được phong cách biểu diễn, xử lý bài hát độc đáo cho riêng mình.
Phạm Ngọc Khuê: 'Tôi hát như nhập đồng'
"Khi đứng trên sân khấu, tôi thả hồn vào bài hát và không còn cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh. Nhạc sĩ Trần Tiến còn nói vui rằng, lúc tôi hát trông như một người lên cơn điên vậy", cô ca sĩ trẻ đoạt giải nhì Sao Mai 2003 tâm sự.























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123