Nhiều nam ca sĩ hát mừng Hoa hậu Hoàn vũ VN

Lê Hiếu - Anh Khoa, Tùng Dương - Nathan Lee, Nguyên Vũ - Đăng Khôi, Cao Thái Sơn - Hoàng Hải... là kết hợp mới lạ giữa các nam ca sĩ tên tuổi, nhằm tôn vinh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN trong đêm chung kết.
> Siêu mẫu Hoàng Yến không thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

Tùng Dương không thích sự phù phiếm

Lúc nào gặp cũng thấy Dương cười, thật tươi và sảng khoái. Với Dương, cuộc sống nghĩa là không thể thiếu tiếng cười. Dù tất bật chuẩn bị cho việc chuyển nhà, Dương bảo anh vẫn đang chăm chỉ "cày" để có tiền làm một liveshow thật "xịn".

Tùng Dương muốn được coi là món lạ trên bàn tiệc

Không buồn nhiều về tin đồn liên quan đến giới tính, cũng chẳng ghen tỵ chuyện mình ít được khán giả tuổi teen yêu mến... với Dương, quan niệm cuộc sống đơn giản chỉ là "sống để yêu thương".

Tùng Dương vẽ cảm xúc 'Những ô màu khối lập phương'

Nỗi cô quạnh hay cảm giác mông lung về giấc mơ, sự luẩn quẩn trong cuộc sống và cả khao khát một đứa con của người đàn bà... là tâm trạng đa chiều thể hiện trong một album mới, nơi giọng hát Tùng Dương được mặc sức vẫy vùng.

Tùng Dương đôi khi chạnh lòng trước những hotboy

"Khi thấy Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải được các mỹ nhân vây quanh tung hô ầm ĩ, tôi cũng có chút tủi thân, tự ti. Lúc đó tôi tự hỏi sao mình không được đẹp trai như họ", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương sợ bị chê

Một chân dung Tùng Dương khác bộc lộ ra hết bên cạnh bố mẹ. Bên họ, Dương không quái đản như những gì mọi người nghĩ. Chính họ là ngọn lửa duy trì lòng yêu nghề của Tùng Dương.

Khánh Linh không hỏi bạn về scandal

Nhiều người biết Khánh Linh, Tùng Dương, Ngọc Khuê là bộ ba rất thân nhau. Với "sự cố" Khuê đạo thơ và Dương có vấn đề giới tính, "họa mi" thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Tùng Dương sẽ bỏ cuộc nếu có ai hát hay và đẹp trai hơn

"Có người bảo giọng tôi rất mãnh liệt, rất đàn ông, có người lại bảo rất phụ nữ. Nhưng theo tôi, quan trọng khi mình hát tác phẩm nào thì phải thực sự hiểu nó", Tùng Dương nói.

Tùng Dương sợ làm tổn thương người khác

"Tôi không sợ cô đơn. Cô đơn còn chút hy vọng. Nhưng tôi sợ cô độc, cô độc khổ tâm hơn cô đơn. Đó là cảm giác không còn ai nữa, không còn hy vọng nào nữa", anh chia sẻ.

Tùng Dương vẫn 'quái'

"Làm gì có ai cười được từ sáng đến tối. Tôi tự thấy mình là người vui vẻ, cũng có khả năng chọc cười và kể chuyện tiếu lâm, có thể coi là người yêu đời. Nhưng không khỏi lúc tôi cũng thấy mình tẻ nhạt, nhất là khi đối diện với chính mình", ca sĩ tâm sự.

Tùng Dương gày còm vì hát quá nhiều

"Đanh đá cũng là sự thi vị của cuộc sống. Và sự đanh đá của tôi vô hại, chứ tôi không phải là người đanh đá có mục đích, ăn miếng trả miếng. Tôi nghĩ chua ngoa nhưng vô hại cũng không sao", chàng ca sĩ sinh năm 1983 chia sẻ.

Tùng Dương: 'Tình yêu là điều thiêng liêng nhất'

Tính cách trẻ trung, vui vẻ và luôn đơn giản hóa mọi chuyện, Tùng Dương rất được yêu mến không chỉ trong giới ca sĩ. Cười xòa sau mỗi cơn giận, thường điện thoại làm lành trước dù "cục tức" vẫn còn đầy, anh hiền lành và không thích bon chen dù môi trường nghệ thuật rất khắc nghiệt.

Tùng Dương ghét phụ nữ chanh chua

"Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau như sự an bài của số phận, không lời tỏ tình, cứ như thế chuyện trò, cảm mến rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Đến tận bây giờ, tôi vẫn áy náy vì nợ cô ấy một lời tỏ tình. Với tôi, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản dị", giọng ca Sao Mai - Điểm hẹn chia sẻ.

Tùng Dương: 'Tôi được quá nhiều từ nghiệp hát'

"Một năm lại qua nhanh, tôi còn hai lời hứa với khán giả mà chưa làm được, nhưng hy vọng sang năm mới, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có được niềm tin yêu và ủng hộ. Cũng mong khán giả sẽ bỏ qua cho tôi những gì còn dang dở. Tôi sẽ luôn cố gắng không phụ lòng mọi người", nam ca sĩ tuổi Hợi chia sẻ.

'Nàng thơ' của Tùng Dương

Hơn hai giờ "tán chuyện", Tùng Dương nói về cô bạn gái say sưa, thi thoảng giật mình vì sợ... quá đà. Anh thoáng thẹn thùng: "23 tuổi mới biết yêu lần đầu nên hào hứng lắm".

[1] 2 3 Tiếp
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao