

Phương Thanh lại thổn thức với 'Giã từ dĩ vãng'
Cô Chanh tiếp tục trải lòng với ca khúc từng góp phần nâng tên tuổi mình lên thành "sao" ở thập niên 90. "Giã từ dĩ vãng" cùng nhiều bài nhạc phim khác được tái diễn trong đêm "Âm nhạc của tôi", tối 30/3 tại TP HCM.
Phương Thanh: 'Chấp nhận ồn ào không phải để kiếm lợi'
Chanh tự nhận năm 2007 khá ồn ào vì nhiều va chạm trong cuộc sống, nhưng đó là điều cần thiết giúp chị có thêm kinh nghiệm đối nhân xử thế. Chị cũng bày tỏ quan niệm về nghề nghiệp với VnExpress.
'Sao' ca nhạc quyết lôi 'sao blog' ra tòa
Không dừng ở tranh cãi thông thường, ca sĩ Phương Thanh quyết tâm nộp đơn khởi kiện blogger Cogaidolong. Ngày 26/10, TAND quận Tân Bình, TP HCM đã chính thức thụ lý đơn kiện của ngôi sao ca nhạc này.
> Ngôi sao ca nhạc 'đụng độ' ngôi sao blog
Ngôi sao ca nhạc 'đụng độ' ngôi sao blog
Vì những bài viết đụng chạm đến liveshow "Mưa" trên blog CogaiDolong, tác giả đã bị Phương Thanh dọa kiện. Ca sĩ cho rằng, blogger này thông tin sai sự thật, hạ thấp danh dự uy tín của chị.
Phương Thanh hứa sẽ gây sốc trong liveshow 'Mưa'
"Tôi cố dàn dựng để không ai đoán được diễn biến của đêm diễn. Có hai tiết mục được đầu tư thật kỹ, chắc chắn sẽ gây sốc cho khán giả và giới báo chí", ca sĩ Chanh bật mí về liveshow "mưa" tổ chức vào cuối tháng này.
Gặp Phương Thanh trong một sớm nắng đẹp của Hà Nội, thấy chị mộc mạc và thân thiện. Không nói nhiều về âm nhạc, Chanh tâm sự về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ và cả cách vượt qua nỗi đau trong cuộc sống.
'Cái gì không tự nhiên thì không đẹp'
Ở một khía cạnh nào đó, Phương Thanh cần người đàn ông ấy giống như người bố chứ không đơn thuần là chồng. Chị chưa sẵn sàng cưới chồng cũng vì vấn đề sức khỏe. Hiện tại chị cần sự ổn định, hát cho tới năm 40 tuổi rồi mới tính chuyện lập gia đình.
Phương Thanh hãnh diện vì được yêu thương
"Nói mình hay dở thế nào thì tôi không dám chắc, nhưng tôi tự tin mình đặc biệt. Nhìn từ dưới sân khấu hay khi cất tiếng hát, mọi người sẽ nhận ra Phương Thanh. Tôi cũng thấy mình thuộc tuýp ca sĩ nhiệt tình với khán giả, và quan trọng là tôi sống thẳng, tốt xấu lộ ra hết, không giấu được", chị Chanh tâm sự.
Phương Thanh yêu con quên cả bản thân
Bạn bè Phương Thanh ai cũng biết cô rất thích khoe con. Lần đầu lưu diễn xa bé, cô thật sự bối rối, thậm chí còn lưỡng lự không muốn đi. Lúc nào cô cũng lấy máy điện thoại chụp ảnh con. Thanh còn nhờ anh em quay phim Gà Con để mang theo.
Phương Thanh bế con đi gặt lì xì
"Mình sẽ 'giao lưu' từ những người thân nhất trước, sau đó là những người ít thân hơn. Người đầu tiên bị ăn vạ là nghệ sĩ hài Phước Sang - cha nuôi của bé Gà. Người thứ hai là bác Minh Thuận", ca sĩ Chanh lên kế hoạch.
Phương Thanh kể chuyện ca sĩ bạn thân
Xung quanh cô ca sĩ biệt danh Chanh luôn có những người bạn tốt, và cô luôn tự hào về điều đó. Phương Thanh kể về ba người bạn thân: Minh Thuận, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng.
Phương Thanh luôn biết cần làm gì cho bản thân
"Tôi chỉ thấy đuối sức khi tiền bạc không đủ, cộng với khán giả không quan tâm đến mình mà thôi. Còn với âm nhạc, tôi luôn tràn trề sức sống", ca sĩ Chanh tâm sự.
Phương Thanh muốn giữ bí mật về 'bố của con gái'
Phương Thanh giờ đây đằm thắm hơn trước rất nhiều không chỉ vì hạnh phúc làm mẹ mà vì đã qua nhiều trải nghiệm của đời sống. Cô ca sĩ biệt danh Chanh biết lúc nào mình nên ẩn và nên hiện. Chị cười bảo: "Tôi vẫn quậy đấy nhưng sẽ tinh quái hơn nhiều".
Nhiều năm qua, những gì liên quan đến cô ca sĩ có biệt danh "Chanh", hầu như công chúng đều nằm lòng. Thế nhưng vẫn còn khá nhiều điều mà nếu Phương Thanh không tiết lộ thì chẳng mấy ai biết được.
Phương Thanh: 'Mùa bóng cũng cá độ cho vui'
"Lúc trước xem bóng đá thấy Roberto Baggio, Francesco Totti... là dán mắt vào TV ngay, nhưng mùa bóng năm nay thì Phương Thanh quyết định tìm người mới. Không tìm "trai đẹp" nữa mà tìm "trai" đá hay, có đường chuyền hiểm và sâu", ca sĩ Chanh nói trước World Cup 2006.
























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123