Thứ năm, 5/6/2008, 09:46 GMT+7

Roland Garros và những 'ngựa ô'

Pháp Mở rộng năm nay sẽ hết sức đáng nhớ với Gael Monfils và Dinara Safina, bởi họ đã lần đầu tiên lọt vào đến tận bán kết của một giải Grand Slam. Cả hai đều là những hiện tượng thú vị ở nội dung đơn nam và đơn nữ.

Chỉ được xếp hạt giống thứ 13 tại Roland Garros năm nay, ít ai ngờ Safina có thể đi sâu đến thế, nhất là khi cô liên tục phải trải qua những thời điểm tưởng chừng đã bị loại, nhưng cuối cùng đều vượt khó hết sức thành công.

Dinara Safina ăn mừng vé vào bán kết.
Dinara Safina ăn mừng vé vào bán kết.

Ở vòng 4, Safina từng bị Sharapova dẫn 5-2 trong set thứ hai, thậm chí còn dẫn 5-2 ở loạt tie-break nhưng rốt cục cô vẫn đi tiếp khi tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục với tỷ số 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2. Còn ở vòng tứ kết diễn ra tối qua, Safina đã đánh bại Dementieva (7) 4-6, 7-6 (5), 6-0 sau khi cũng bị dẫn 5-2 trong set thứ hai.

Sự căng thẳng của Safina ở trận tứ kết có lẽ còn lớn hơn so với khi gặp Sharapova, bởi cô đã phải đối mặt với matchpoint ở game thứ 8 trong set thứ hai. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, cô vẫn bình tĩnh lùi về cuối sân với những cú đánh an toàn. Trong khi ấy, sự sốt ruột đã khiến Dementieva không thể dứt điểm và rơi vào "bẫy tâm lý" của đối thủ. Safina chỉ thua một trong số 12 game sau đó, và giành chiến thắng sau 2 giờ 36 phút so tài. Như vậy, món nợ mà Dementieva đã vay Safina ở trận chung kết giải Đức mở rộng hồi tháng trước vẫn chưa được trả mà còn dày thêm.

Với việc lần đầu tiên lọt vào bán kết Roland Garros, Safina cho thấy cô đã bước ra khỏi cái bóng quá lớn của người anh trai Marat Safin. Đối thủ kế tiếp của tay vợt này ở bán kết lại là một người đồng hương người Nga nữa: Kuznetsova. Tay vợt này đã dễ dàng thắng Kanepi 7-5, 6-2 ở trận tứ kết đơn nữ còn lại. Trong 7 lần đối đầu, Kuznetsova hiện dẫn 4-3.

Nếu như Safina là tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong số 4 người lọt vào bán kết đơn nữ; thì Gael Monfils thậm chí còn không được xếp hạt giống ở đơn nam. Trong trận tứ kết vừa qua, tay vợt da màu 21 tuổi này đã gây bất ngờ khi đánh bại chuyên gia sân đất nện người Tây Ban Nha Ferrer (5) với tỷ số 6-3, 3-6, 6-3, 6-1. Lần đầu tiên kể từ Grosjean năm 2001, nước chủ nhà Roland Garros mới có một đại diện lọt vào vòng bán kết của giải.

Đối thủ của Monfils ở vòng bán kết sẽ là cái tên quen thuộc: Federer (1), người đã bị F.Gonzalez dẫn trước 6-2 ở set đầu tiên, nhưng đã kịp trở lại để thắng 3 set sau đó với tỷ số 6-2, 6-3, 6-4. Đây là chiến thắng thứ 8 trong 11 lần Federer đối đầu với F.Gonzalez.

Các trận tứ kết tối qua

Đơn nam

Roger Federer (1) - Fernando Gonzalez (24), 2-6, 6-2, 6-3, 6-4
Gael Monfils - David Ferrer (5), 6-3, 3-6, 6-3, 6-1

Đơn nữ

Svetlana Kuznetsova (4) - Kaia Kanepi, 7-5, 6-2
Dinara Safina (13) - Elena Dementieva (7), 4-6, 7-6 (7-5), 6-0

Bán kết đơn nữ tối nay

Dinara Safina (13) - Kuznetsova (4)
Jelena Jankovic (3) - Ana Ivanovic (2)

Tuấn Sơn

Các tay vợt xinh đẹp
'Nữ hoàng quần vợt mới' rạng ngời trên tạp chí phái mạnh>>
Vẻ mê đắm của Kournikova tại Mỹ>>
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 10/11/2008
1.Nadal (Tây Ban Nha)
2.Federer (Thụy Sĩ)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Davydenko (Nga)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 10/11/2008
1.Jankovic (Serbia)
2.S. Williams (Mỹ)
3.Safina (Nga)
4.Dementieva (Nga)
5.Ivanovic (Serbia)
Chi tiết >>
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
Sao quần vợt hấp dẫn trên Playboy>>