Thứ bảy, 17/5/2008, 11:24 GMT+7

Chị em nhà Williams cùng tạm biệt Rome

Một dịp cuối tuần chẳng mấy vui vẻ đối với gia đình nhà Williams. Cả Venus và Serena đều lần lượt tạm biệt giải quần vợt Italy mở rộng theo những cách khác nhau.

Serena Williams.
Serena Williams.

Tay vợt thảnh thơi nhất ở vòng tứ kết giải quần vợt Italy mở rộng diễn ra tối qua là Alize Cornet. Chẳng hề tốn một giọt mồ hôi, cô gái 18 tuổi người Pháp này cũng ghi tên vào vòng bán kết vì đối thủ Serena Williams đã buộc phải rời sân. Trong lúc khởi động, Serena đã bị đau lưng và cô quyết định rút lui, nhường suất đi tiếp cho Cornet. Quyết định này tương đối dễ hiểu bởi chỉ còn hơn một tuần nữa là Roland Garros khai mạc; và Serena không muốn mạo hiểm với sức khỏe của mình.

Mùa giải năm nay đang diễn ra khá tốt đẹp với Alize Cornet, nhà vô địch giải trẻ Roland Garros năm ngoái dù cô chưa giành được một danh hiệu nào. Cornet là á quân tại Acapulco, lọt vào bán kết tại Amelie Island, Charleston và bây giờ là Roma. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Chakvetadze (6), người vừa vất vả loại Pironkova (64 WTA) với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1. Cornet đang hy vọng vào một suất dự chung kết bởi ở vòng 3, cô từng loại một tay vợt Nga còn được đánh giá cao hơn Chakvetadze là Kuznetsova (3).

Nếu như cô em Serena bị loại với nỗi lo chấn thương thì cô chị Venus Williams đã tạm biệt cuộc chơi sau khi thất bại với tỷ số 7-5, 2-6, 3-6 trước Đương kim vô địch Jelena Jankovic. Đó là một trận thua không thể biện hộ của Venus khi cô đã đánh hỏng tổng cộng 57 lỗi, trong khi con số này của tay vợt người Serbia chỉ là 24.

Ở trận bán kết thứ hai, Jelena Jankovic sẽ đối đầu với Sharapova, tay vợt sẽ chính thức tiếp quản "vương miện nữ hoàng" mà Justine Henin để lại vào đầu tuần tới. Khá vất vả, song Sharapova đã đánh bại được á quân năm 2006 Patty Schnyder với tỷ số 6-7 (3), 7-5, 6-2 sau 2 giờ 44 phút thi đấu. Đây là chiến thắng thứ 7 trong 8 lần Sharapova chạm trán Schnyder. Nó còn đánh dấu một cột mốc quan trọng khác: trận thắng thứ 300 trong sự nghiệp của tay vợt xinh đẹp này.

Giải quần vợt Masters Series Hamburg cũng đang diễn ra, hết sức êm xuôi đối với các tay vợt hạt giống hàng đầu. Federer (1) dễ dàng hạ Verdasco 6-3, 6-3 và sẽ đụng đối thủ nước chủ nhà Seppi, người vừa loại Kiefer với chiến thắng 6-3, 5-7, 7-5. Ở hai trận tứ kết còn lại, Nadal (2) đánh bại đồng hương đàn anh Moya 6-1, 6-3; còn Djokovic (3) đánh bại Montanes 6-2, 6-3.

Tuấn Sơn

Mỹ Mở rộng 2008
(25/8 - 7/9)
Các tay vợt xinh đẹp
'Nữ hoàng quần vợt mới' rạng ngời trên tạp chí phái mạnh>>
Vẻ mê đắm của Kournikova tại Mỹ>>
 
 
 
Tiếp»
 
Bảng xếp hạng ATP, 4/8/2008
1.Federer (Thụy Sĩ)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Djokovic (Serbia)
4.Davydenko (Nga)
5.Ferrer (TBN)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 4/8/2008
1.Ivanovic (Serbia)
2.Jankovic (Serbia)
3.Kuznetsova (Nga)
4.Sharapova (Nga)
5.S. Williams (Mỹ)
Chi tiết >>
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
Sao quần vợt hấp dẫn trên Playboy>>