Danh hiệu đầu tiên cho Tursunov
Dmitry Tursunov của Nga đã có được chức vô địch ATP đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Tomas Berdych của Czech với tỷ số 6-3, 4-6, 7-6 (5) trong trận chung kết giải Mumbai Mở rộng tại Ấn Độ.
 |
| Dmitry Tursunov và Cup vô địch. |
Tại Mumbai, mưa to làm ngập hết các đường phố, buộc trận chung kết phải hoãn lại 2 lần, đến hơn một ngày: lần thứ nhất hoãn lại sau 1 giờ 30 phút ở set 2; lần thứ 2 hoãn lại sau 30 phút ở tỷ số 5-5 trong set 3. Chiến thắng vất vả này giúp Tursunov từ vị trí 22 vươn lên đứng 20 trong bảng thành tích ATP. Anh nói: “Danh hiệu đầu tiên luôn có ý nghĩa đặc biệt”.
Bước vào giải đấu, Tursunov được chọn làm hạt giống số 4; còn Berdych (thứ 13 thế giới) là hạt giống số 3. Đây mới là trận chung kết thứ 2 của Tursunov, trong khi Berdych đang hy vọng giành được danh hiệu thứ 3 trong năm.
Xét về thành tích đối đầu, chính Berdych đã đánh bại Tursunov tại Mỹ mở rộng hồi tháng trước - đây cũng là lần gặp nhau duy nhất của họ. Tuy nhiên, tay vợt Nga vẫn được đánh giá rất cao bởi chỉ mới hơn một tuần trước đây, Tursunov đã bất ngờ đánh bại Andy Roddick trong trận bán kết Davis Cup, giúp đội Nga lọt vào chung kết giải năm nay.
Tursunov vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-2, chỉ để mất 1 điểm break ở game thứ 8. Set thứ nhất sớm kết thúc sau 42 phút. Sang set 2, trận đấu đã phải hoãn lại giữa chừng, trước khi Berdych ghi điểm break ở game thứ 10, san hòa tỷ số sau 2 set đấu. Set 3 diễn ra căng thẳng với phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng. Trong loạt tie-break, Berdych mắc lỗi kép và để cho Tursunov vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-2. Bằng một cú bạt phải chéo sân, Tursunov ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số loạt tie-break là 7-5.
Sau trận đấu, Tursunov phát biểu: “Tôi đã phải đợi đến 10 năm cho trận đấu hôm nay. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều chơi tốt trong trận đấu này. Thật sự căng thẳng khi trận đấu bước sang loạt tie-break. Tôi không bao giờ muốn trận đấu kéo dài đến set thứ 3, và sau đó lại tie-break, nhất là trong trận chung kết”. Berdych thì vẫn còn mệt mỏi sau khi đến tham dự giải từ Davis Cup. Anh nói: “Thật không thể tưởng tượng nổi, mưa suốt ngày. Đợi đến 4 giờ chiều ngày hôm sau, chúng tôi mới trở lại sân thi đấu. Sau đó, trời lại mưa và lần thứ hai phải hoãn lại. Ban tổ chức đã muốn hủy bỏ trận đấu và chúng tôi cũng muốn về nhà. Tôi đã thua trong set quyết định. Đúng là một tuần thi đấu tuyệt vời nhưng lại mang đến một kết thúc buồn đối với tôi”.
Tại giải Nhật Bản mở rộng, hạt giống số 3 Maria Kirilenko của Nga đã bị Akiko Morigami của nước chủ nhà loại ngay vòng 1 với tỷ số 1-6, 6-2, 7-6 (3). Hạt giống hàng đầu Roger Federer được đặc cách vào thẳng vòng 2 và sẽ gặp Fernando Vicente của Tây Ban Nha vào thứ tư. Hạt giống số 2 Marcos Baghdatis đã xin rút khỏi giải vì dính chấn thương trong khi đang tập luyện tuần trước tại Thái Lan mở rộng.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Liên đoàn quần vợt Mỹ đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với HLV Patrick McEnroe, cho dù đội của họ vừa chịu thất bại tại bán kết Davis Cup. McEnroe sẽ tiếp tục công việc hiện nay cho đến năm 2008, và khi đó ông sẽ trở thành HLV có thời gian dẫn dắt đội tuyển quần vợt Mỹ dài nhất trong lịch sử, vượt qua cả Tom Gorman (từ 1986-93). Ông cho biết: “Tôi phải nói rằng vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là được làm HLV đội tuyển quần vợt Mỹ tại Davis Cup. Thật hạnh phúc khi tôi tiếp tục được tín nhiệm”. Trong 6 năm qua, thành tích tốt nhất của đội tuyển Mỹ dưới thời của HLV McEnroe chỉ là vào đến chung kết Davis Cups 2004. McEnroe cũng đã dẫn dắt đội tuyển của ông 2 lần vào đến bán kết vào các năm 2002 và năm nay.
 |
| Patrick McEnroe. |
Trong 106 năm lịch sử Davis Cup, Mỹ đã giành được 31 danh hiệu vô địch, nhưng họ đã không làm được điều này từ năm 1995.
Arlen Kantarian - Giám đốc điều hành Liên đoàn quần vợt chuyên nghiệp Mỹ phát biểu: “Với Patrick McEnroe, mục tiêu của chúng tôi đã rõ ràng: tìm lại thời kỳ vinh quang của quần vợt Mỹ tại Davis Cup”.
G.H. tổng hợp