Thứ năm, 10/8/2006, 03:11 GMT+7

Davenport tái xuất, nhưng thất bại

Lindsay Davenport đã thi đấu trở lại. Ảnh: AP

Hôm qua, tay vợt người Mỹ, Lindsay Davenport, đã tái xuất tại JPMorgan Chase. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu quá tệ, với rất nhiều lỗi giao bóng, chị đã phải chịu thất thủ 7-6, 4-6, 3-6 trước Samantha Stosur của Australia.

Nghỉ thi đấu kể từ tháng 3, sau Indian Wells, vì một chấn thương ở lưng, nên tất cả những gì Davenport thể hiện trong trận đấu của mình là hàng loạt những lỗi giao bóng kép (10 lần), kèm theo những lỗi tự đánh hỏng, thể lực không đảm bảo và hầu như không tạo được một thế trận cho riêng mình. Trong khi đó, Stosur giao bóng rất tốt, với 15 pha ăn điểm trực tiếp.

Davenport đã có khoảng thời gian chừng gần 4 tháng hoàn toàn không sờ tới cây vợt. Chị chỉ bắt đầu tập trở lại hồi đầu tháng 7 sau khi bị... chồng giục giã, chứ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới thời gian cụ thể cho ngày trở lại. Nhưng sự cám dỗ của một giải đấu diễn ra ngay tại quê nhà đã khiến Davenport nghĩ tới việc thi đấu sớm hơn. "Ba tuần tập và chuẩn bị cho một giải đấu như thế này không đủ để giúp tôi có được một thể lực tốt nhất. Nhưng tôi không thấy tiếc về thất bại này bởi tôi đã thành công khi ra sân với tinh thần rất cao, kèm theo đó là sự quyết tâm. Nhưng tất nhiên, chừng đó chưa đủ và hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi ở lần sau", chị phát biểu. Đây là thất bại sớm nhất của Davenport tại một giải đấu chính thức từ gần 4 năm qua.

Trong khi đó, không gặp phải khó khăn nào, hạt giống số một, Maria Sharapova, đã loại người đồng hương Anastassia Rodionova với tỷ số 6-3, 6-1. Sau khi để Rodionova giành được break đầu tiên và cũng là duy nhất của trận đấu trong set thứ nhất, Sharapova đã đáp trả ngay lập tức bằng hai break khác để vươn lên dẫn trước. Chị chỉ để thua đúng 3 điểm trong các loạt giao bóng của mình sau đó và thi đấu khá thảnh thơi. Tham dự giải đấu này, Sharapova không ở cố định tại nơi thi đấu, mà hằng ngày lái xe từ nhà bởi địa điểm tổ chức giải không xa ngôi nhà trên bãi biển của chị: "Thật tuyệt vời. Tôi thường đi dạo với chú cún con vào buổi sáng, sau đó đi tới phòng tập thể dục, ăn trưa cùng gia đình và rồi chiều mới ra sân. Mọi thứ rất dễ chịu và thuận tiện. Chính vì thế, bạn bè tới xem tôi thi đấu rất đông".

Serena Williams cũng đang chơi tốt trong giai đoạn trở lại khi hạ Ashley Harkleroad 6-3, 6-2 ở trận đấu vòng hai. Đứng vị trí thứ 110 trên bảng xếp hạng WTA và mới chỉ chơi giải đấu thứ hai kể từ cuối tháng 1, nên Serena sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Một kết quả khả quan vào thời điểm này sẽ giúp cho Serena nhiều thuận lợi tại Mỹ Mở rộng sắp tới. Đối thủ tiếp theo của chị sẽ là hạt giống số 7, Daniela Hantuchova. Tại Australia Mở rộng hồi tháng 1, Serena đã để thua Hantuchova. Nhưng lần này, cô em nhà Williams khá tự tin: "Tôi đang đạt phong độ khá hơn thời điểm cách đây nửa năm".

Một số tay vợt khác cũng đã giành chiến thắng là Anna-Lena Groenefeld (hạt giống số 6), Shahar Peer (14), Marion Bartoli (15).

H.L. (theo AP)

Các tay vợt xinh đẹp
'Nữ hoàng quần vợt mới' rạng ngời trên tạp chí phái mạnh>>
Vẻ mê đắm của Kournikova tại Mỹ>>
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 10/11/2008
1.Nadal (Tây Ban Nha)
2.Federer (Thụy Sĩ)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Davydenko (Nga)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 10/11/2008
1.Jankovic (Serbia)
2.S. Williams (Mỹ)
3.Safina (Nga)
4.Dementieva (Nga)
5.Ivanovic (Serbia)
Chi tiết >>
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
Sao quần vợt hấp dẫn trên Playboy>>