Thứ năm, 1/6/2006, 04:45 GMT+7

Roger Federer hài lòng với lối chơi của mình

Sau trận đầu tiên khá căng thẳng, hạt giống số một, Roger Federer, đã vượt qua trận đấu thứ hai rất dễ dàng. Tay vợt người Thụy Sĩ cũng nói thêm về lối chơi của anh cũng như triển vọng tại giải lần này.

Roger Federer trong trận đấu thứ hai. (AFP)

- Anh có thể nói gì về trận đấu thứ hai?

- Tôi nghĩ rằng mình luôn là người giữ quyền kiểm soát thế trận. Có thể đối thủ của tôi đã có một vài cơ hội giành break ở set thứ hai, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Trận đấu này tôi chơi khá tự do và hoàn toàn có thể áp thế trận lên đối thủ. Trận đấu vòng 1 khó khăn hơn nhiều.

- Trận đấu hôm nay so với trận đầu tiên như thế nào?

- Không thể đưa ra sự so sánh chính xác được. Đối thủ khác, một người thuận tay trái, một người lại chơi tay phải. Trời hôm nay thì mưa, trong khi hôm trước thì gió lại quá to. Chừng đó đã thấy hai trận đấu có quá nhiều khác biệt. Nhưng tôi hài lòng vì tôi đã giành chiến thắng mà không trải qua trở ngại nào.

- Từ trận đầu tiên đến trận thứ hai cách nhau tới ba ngày. Điều đó ảnh hưởng như thế nào tới anh?

- Không có tác động nào lớn cả. Nhưng thật sự, tôi đã được nghỉ ngơi thoải mái. Và tôi đã chiến thắng trận đấu vòng 2.

- Anh cảm thấy thế nào khi chơi với một tay vợt thuận tay trái mà không phải Nadal?

- Tôi luôn muốn được thấy những tay vợt thuận tay trái chơi như thế nào nhưng dường như tôi ít có cơ hội đó. Họ có lối đánh khác hẳn những người thuận tay phải. Trận đấu hôm nay với Alejandro Falla khá thoải mái, nhưng khác biệt nhiều so với những lần đối đầu Nadal. Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy rõ điều này bởi ít nhất thì đẳng cấp của hai người khác nhau. Falla chơi bóng sệt nhiều hơn, cũng thích đánh bóng chéo sân. Và điểm hạn chế là cậu ấy thường đợi đối thủ mắc lỗi trong khi Nadal luôn tìm cách ăn điểm ngay sau mỗi cú đánh. 

- Chưa bao giờ chiến thắng tại Pháp Mở rộng, anh có nghĩ là anh đang bị áp lực tại đây?

- Tất nhiên là tôi muốn chiến thắng tại Pháp Mở rộng. Áp lực là điều tất nhiên, thậm chí còn rất lớn. Nhưng điều đó cũng bình thường bởi như mọi người biết, tôi là người thích thử thách. Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi không để ai biết rằng mình đang chịu áp lực lớn như vậy. Điều tôi có thể thực hiện là vượt qua từng trận đấu một một cách rất chắc chắn.

- Khi bước vào trận đấu, điều anh mong muốn nhất là gì?

- Tôi chỉ mong làm sao có thể kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Đó luôn là mục tiêu chính của tôi ở mỗi trận đấu.

- Sau trận đấu đầu tiên hôm chủ nhật khá nhọc nhằn, anh có rút cho mình được kinh nghiệm gì không?

- Ở trận mở màn, tôi đã gặp một vài vấn đề nhỏ. Ít nhất thì trong trận đấu đó, đã hai lần tôi để thua ở game giao bóng của mình. Còn ở trận này, tôi đã tập trung hơn nhiều. Tôi cũng tự tin hơn và biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi có cảm giác mình thoải mái hơn ở trận này.

H.L. (theo Roland Garros)

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 23/11/2009
1.Federer (Thụy Sĩ)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Del Potro (Argentina)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 23/11/2009
1.S. Williams (Mỹ)
2.Safina (Nga)
3.Kuznetsova (Nga)
4.Wozniacki (Đan Mạch)
5.Dementieva (Nga)
Chi tiết >>
LỊCH ĐẤU
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao