Chủ nhật, 21/5/2006, 09:28 GMT+7

Giấc mơ không trọn vẹn của Kachlicova

Tối qua, Kachlicova, tay vợt thanh mảnh đến từ Slovakia chỉ thực hiện được nửa giấc mơ chung kết ở giải quần vợt nữ Toyota Open, tại TP HCM. Bị loại ở bán kết đôi nữ, Kachlikova chỉ còn cơ hội đăng quang nội dung đơn nữ, khi vào thi đấu chung kết với Namigata (Nhật Bản).

Kachlicova. 

Mới 16 tuổi, nhưng Kachlicova đã sở hữu kỹ, chiến thuật của một tay vợt trưởng thành. Khi nhập cuộc, VĐV đứng thứ 309 thế giới này luôn tận dụng lực đánh của đối phương để phản đòn. Nạn nhân tiếp theo của chị ở giải đấu này là Aniko Kapros (Hungary) khi cả hai đối đầu nhau trong trận bán kết. Cùng sử dụng lối chơi kỹ thuật như nhau, nhưng Kachlicova chiếm ưu thế hơn hẳn đối thủ nhờ sự kiên trì hiếm có của tuổi trẻ. Chị bình tĩnh, và phán đoán rất thông minh các động tác đánh bóng của Kapros để đề ra phương án giải quyết đường bóng đó thật nhanh.

Trong khi đó, tay vợt nhiều mưu mẹo, Aniko Kapros (Hungary) một lần nữa lại sử dụng tiểu xảo trong thi đấu. Chỉ thường xuyên phàn nàn trọng tài với ý đồ làm trận đấu bị ngắt quãng khiến đối thủ đánh mất đi sự hưng phấn trong thi đấu. Nhưng khác với Nicole Kriz (Australia) bị chấn thương ngay từ đầu trong trận tứ kết vừa qua, đối thủ ngày hôm nay của Kapros hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh. Kỹ thuật không bằng đối thủ, tiểu xảo thi đấu cũng bất thành, Aniko Kapros đành rời giải khi thua chung cuộc 0-2 (4/6, 1/6).

Trận bán kết thứ hai trong ngày thậm chí còn hấp dẫn hơn khi Namigata (Nhật Bản) đối đầu cùng tay vợt nhỏ bé Sandy Gumulya (Indonesia). Đến thời điểm hiện tại, Namigata là tay vợt hạt giống (số 3) duy nhất còn sót lại của giải Toyota Open. Ở giải năm nay, hàng loạt VĐV được đánh giá nhiều khả năng vô địch đều bị loại nhanh. Duy chỉ có Namigata là thoát khỏi chiến dịch "gặt hạt giống" đó. Và chị có dịp trả nợ giúp người đồng hương, đồng thời cũng là hạt giống số 1, Okamoto của mình khi bị chính Gumulya loại ngay từ vòng 2.

Trận đấu quyết liệt ngay từ đầu khi cả hai rất tập trung trong từng đường tấn công. Không bên nào muốn đánh mất lợi thế khi được cầm quyền giao bóng. Nhờ vậy, người hâm mộ quần vợt Việt Nam được lợi nhiều nhất khi được chứng kiến những pha đôi công đẳng cấp cao. Namigata có cú đánh thuận tay dọc sân rất uy lực. Trong khi đó, tay vợt đến từ xứ vạn đảo, Sandy Gumulya lại khai thác khá tốt điểm yếu khi đánh trái tay của đối thủ. Nhưng sau gần 2 giờ thi đấu, đẳng cấp thực sự, và kinh nghiệm cũng giúp Namigata giành được chiến thắng cuối cùng 2-0 (7/5, 7/5).

Trong trận chung kết chủ nhật này, Namigata (Nhật Bản) sẽ đối đầu cùng Kachlicova (Slovakia).

Namigata vẫn vững vàng trước chiến dịch "gặt hạt giống" của giải năm nay.

Sau trận bán kết đầu tiên, Kachlicova chỉ được nghỉ chưa tới 3 giờ đồng hồ lại phải tiếp tục cầm vợt ra sân. Kachlicova cùng I Hsuan Hwang (Đài Loan) thi đấu trận bán kết nội dung đôi nữ với bộ đôi: Dekmaijere (Latvia) - Musgrave (Australia). Nhưng cô gái bé nhỏ Kachlicova chỉ thực hiện được một nửa giấc mơ của mình trong ngày hôm nay khi thất bại nhanh 0-2 (5/7, 2/6). Hai tay vợt trẻ tuổi Kachlicova - I Hsuan Hwang không có cơ hội nào trước hạt giống số 1 của nội dung đôi nữ như Dekmaijere - Musgrave.

Lịch thi đấu trận chung kết

Đôi nữ: Dekmaijere (Latvia)/Musgrave (Australia) gặp Emily Hewson (Australia)/Montinee Tangphong (Thái Lan).

Đơn nữ: Namigata (Nhật Bản) gặp Kachlicova (Slovakia).

Thúy Quỳnh 

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 2/11/2009
1.Federer (Thụy Sĩ)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Del Potro (Argentina)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 2/11/2009
1.S. Williams (Mỹ)
2.Safina (Nga)
3.Kuznetsova (Nga)
4.Wozniacki (Đan Mạch)
5.Dementieva (Nga)
Chi tiết >>
LỊCH ĐẤU
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao