Thứ bảy, 20/5/2006, 11:29 GMT+7

Lối chơi kỹ thuật chiếm ưu thế ở bán kết Toyota Open

Trong một chiều không sung sức, các tay vợt chọn lối chơi dụng lực ở tứ kết giải quần vợt nữ Toyota Open đều bị loại. Sandy Gumulya (Indonesia), Kachilikova (Slovakia), Kapros (Hungary) đều có chiến thắng trước đối thủ mạnh hơn mình. Duy chỉ có Namigata (Nhật Bản) là tay vợt hạt giống còn sót lại.

VĐV Kachilikova (Slovakia).

Có thân hình mảnh khảnh, nhưng Kachilikova (Slovakia) từng loại hạt giống số 5 của giải, Breadmore (Australia) ở vòng 2. Chưa chịu dừng lại ở đây, chiều qua, chị lại tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ quần vợt Việt Nam khi thắng tiếp Chuang (Đài Loan). Không chú trọng vào sức mạnh, Kachilikova (đứng thứ 309 thế giới) quyết định dùng sự kiên trì của mình để đối phó với ứng cử viên số 3 cho chức vô địch. Kachilikova sử dụng các cú đánh lốp cao vào hai góc xa nhằm "nhốt" đối thủ ở cuối sân. Lúng túng với phong cách thi đấu điềm tĩnh của đối thủ, Chuang liên tục mất điểm trong các đường bóng đòi hỏi sự tập trung trong thời gian dài. Sau hơn 2 giờ thi đấu, tay vợt Đài Loan đành chịu thúc thủ 0-2 (3/6, 4/6) trước sự kiên trì của đối thủ.

Ở phần sân bên cạnh, cô gái bé nhỏ đến từ xứ vạn đảo, Sandy Gumulya tiếp tục giấc mơ chinh phục ngôi cao của mình bằng trận đấu với Estefania Craciun (Ukraina). Chiến thắng của Sandy Gumulya trước hạt giống số một, Okamoto (Nhật Bản) ở vòng ngoài chưa thuyết phục được mọi người vì khi đó đối thủ bị chấn thương. Nhưng trong trận đấu chiều qua, chị đã chứng minh được năng lực thật sự khi giành chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3). Không cao lớn, nhưng Sandy Gumulya lại có sự linh hoạt trong di chuyển nhờ guồng chân ngắn. Đặc biệt, khả năng phán đoán trước ý đồ của đối thủ luôn giúp VĐV đứng thứ 785 thế giới này làm đối thủ lúng túng. Kỹ thuật đánh trái tay khá hoàn hảo, và một tinh thần thi đấu không khoan nhượng đã giúp tay vợt người Indonesia lọt vào trận bán kết của giải.

Sau khi tất cả các ứng cử viên cho chức vô địch bị loại, nhiệm vụ của Junri Namigata (Nhật Bản) càng nặng nề hơn. Trong tình cảnh này, giữ vị trí hạt giống số 3 lại trở thành áp lực tinh thần lớn cho VĐV người Nhật Bản. Nhưng với kinh nghiệm của một tay vợt từng lăn lộn khắc các giải đấu trên thế giới, Namigata biết làm thế nào để khắc chế lối chơi của đối thủ mới 16 tuổi như Anna Tatishvili (Gruazia). Chị sử dụng những đường bóng linh hoạt khi dài, khi ngắn để phá sức đối thủ trẻ tuổi. Bên cạnh đó, kỹ thuật khá tốt ở những cú đánh chữ Y khi dâng cao cũng giúp Namigata có nhiều ưu thế trước sự bị động ở cuối sân của Tatishvili. Nhờ vậy, chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/4, 7/5) thuộc về Namigata sau gần 2 giờ đứng trên sân.

Tay vợt nhiều mưu mẹo, Aniko Kapros (Hungary).

Ở trận tứ kết còn lại, tay vợt nhiều mưu mẹo, Aniko Kapros (Hungary) cũng ghi tên mình vào trận bán kết nhờ thắng 2-1 (5/7, 6/1, 6/2) trước Nicole Kriz (Australia). Không chơi hay hơn bại tướng của mình, nhưng các tiểu xảo của Aniko Kapros khi liên tục dừng bóng để phàn nàn trọng tài làm Nicole Kriz nản lòng. Chấn thương cơ đùi cũng là một nguyên nhân khiến Nicole Kriz tự loại mình khỏi cuộc chơi.

Lịch thi đấu bán kết:

Sandy Gumulya (Indonesia) gặp Namigata (Nhật Bản).

Kachilikova (Slovakia) gặp Aniko Kapros (Hungary).

Thúy Quỳnh 

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 2/11/2009
1.Federer (Thụy Sĩ)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Del Potro (Argentina)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 2/11/2009
1.S. Williams (Mỹ)
2.Safina (Nga)
3.Kuznetsova (Nga)
4.Wozniacki (Đan Mạch)
5.Dementieva (Nga)
Chi tiết >>
LỊCH ĐẤU
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao