Toyota Open sạch bóng các tay vợt Việt Nam
Sau khi Kim Lợi bị loại, Mai Huỳnh và Thùy Trang cũng dừng bước tối qua, ở nội dung đơn của giải quần vợt nữ Toyota Open tại TP HCM. Trong khi đó, hạt giống số một, Seiko Okamoto (Nhật Bản) không gặp một chút khó khăn nào để đi tiếp nhờ thắng 2-0 trước Raab (Đức).
 |
| VĐV Thùy Trang. |
Gây bất ngờ khi vượt qua vòng sơ loại, Thùy Trang đã rất hài lòng về một thành tích lịch sử như thế. Nhưng may mắn đó không còn theo chị trong tối qua khi đối đầu với tay vợt có vị trí thứ 350 đến từ Nhật Bản, Tomoko Yonemura. Không cần phải tốn quá nhiều sức lực, Tomoko Yonemura vẫn dễ dàng buộc VĐV nước chủ nhà phải gác vợt sau hai set đấu (6-0, 6-1). Những cú đánh bóng yếu ớt, và không đủ sức mạnh cần thiết của Thùy Trang thất bại hoàn toàn trước những cú đánh thuận tay đơn giản (nhưng đủ lực) của Tomoko Yonemura.
Niềm hy vọng còn lại của quần vợt nữ Việt Nam, Huỳnh Mai Huỳnh cũng chia tay giải sau chỉ hơn 30 phút đứng trên sân. Được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, nên tay vợt nữ số một Việt Nam chỉ có hiệp đấu đầu tiên chơi rất tự tin trước Nicole Kriz (Australia) khi cầm cự đến tỷ số 4-6. Nhưng kinh nghiệm của Mai Huỳnh chẳng thể hiện được gì nhiều trước sự di chuyển nhanh của đối thủ. Kỹ, chiến thuật không bằng Nicole Kriz, nên Mai Huỳnh đành chịu thua luôn set 2 (1/6) để nói lời tạm biệt giải.
 |
| Hạt giống số một của giải, Seiko Okamoto. |
Đồng thời điểm với thất bại của hai VĐV nước chủ nhà, giải cũng xảy ra bất ngờ nhỏ khi hai tay vợt hạt giống số 7, số 8 bị loại bởi đối thủ yếu hơn. Napaporn Tongsalee (Thái Lan) đã tự làm lu mờ đi thành tích lọt vào bán kết giải này năm ngoái, và tư cách hạt giống số 7 trong giải khi đối đầu cùng Estefania Craciun (Uruguay) bằng trận thua 1-2 (2/6, 6/1, 1/6). Đồng tâm trạng với Napaporn Tongsalee, hạt giống số 8 của giải, Jane O'Donoghue (Anh) cũng rời sân chơi Việt Nam. Vị trí 282 thế giới của Jane O'Donoghue vô nghĩa trước sự tự tin của Anna Tatishvili (Georgia) khi chị để thua chung cuộc 0-2 (2/6, 4/6).
Ở trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày, hạt giống số một, Seiko Okamoto (Nhật Bản) đã có màn ra mắt khá ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam. Hiện đứng thứ 186 thế giới, Seiko Okamoto đương nhiên trở thành mục tiêu khó công phá nhất của giải năm nay. Bằng những cú đánh trái tay vào góc xa sân khá chính xác, VĐV đến từ xứ hoa anh đào liên tục giành ưu thế khi gặp Sarah Raab (Đức). Động tác tay nhanh, và thông minh của Seiko Okamoto buộc một đối thủ to lớn như Sarah Raab rất vất vả khi chọn phương án chống đỡ. Sau hơn 1 giờ thi đấu, Seiko Okamoto đi tiếp vào vòng 2 nhờ chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/2, 6/2).
Thúy Quỳnh