Agassi vẫn chưa phải bộc lộ tài năng
Hạt giống số 2, Andre Agassi, vẫn chưa vấp phải khó khăn thực sự nào trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch Australia Mở rộng 2003. Hôm nay, tại trận đấu vòng 4 gặp Guillermo Coria của Argentina, chỉ cần “dạo chơi”, anh cũng lọt vào tứ kết vì đối thủ bỏ cuộc.
Trận đấu đã phải dừng lại ở set thứ hai khi tỷ số là 3-1 nghiêng về Agassi. Một chấn thương ở chân đã không cho phép Coria tiếp tục thi đấu. Set đầu tiên, phần thắng cũng thuộc về Agassi với tỷ số 6-1.
Agassi có vẻ rất hài lòng vì không phải tốn nhiều sức cho trận đấu này. Tuy nhiên trong trận tới, anh sẽ không thể tiếp tục gặp thuận lợi khi đối mặt với hạt giống số 12, Sebastien Grosjean. Tay vợt người Pháp này đã lọt vào tứ kết sau trận đấu xuất sắc trước đối thủ Tây Ban Nha, Felix Mantilla. Để thua trước hai set nhưng Grosjean đã vươn lên giành chiến thắng chung cuộc 3-6, 2-6, 6-3, 6-3, 6-3.
Hạt giống số 4 Juan Carlos Ferrero cũng lọt vào tứ kết khi loại đối thủ trẻ người Croatia, Mario Ancic 6-0, 6-3, 6-2 sau một trận đấu chỉ kéo dài 1h41’. Đây là lần đầu tiên Ferrero có mặt trong nhóm 8 tay vợt hàng đầu tại Australia Mở rộng. Trước đây, thành tích tốt nhất của anh tại giải này chỉ là lọt vào vòng 3.
"Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi lần đầu tiên được chơi trận tứ kết. Chấn thương ở chân của tôi đang dần bình phục. Tôi đã không cảm thấy đau trong trận đấu hôm nay và hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn trong trận tới”, Ferrero nói.
Đối thủ tiếp theo của Ferrero sẽ là Wayne Ferreira. Tay vợt kỳ cựu người Nam Phi vừa giành chiến thắng trước Sargis Sargsian của Armenia 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.
H. Linh (theo BBC)