Thứ hai, 19/5/2008, 10:38 GMT+7

Inter dâng trào hạnh phúc trong ngày vô địch

Những kết quả gây thất vọng ở giai đoạn cuối không làm thày trò Mancini và các tifosi của họ kém vui trong ngày bước lên đỉnh vinh quang Serie A. Đây là lần thứ hai liên tiếp và thứ 16 trong lịch sử Inter thống trị giải đấu khắc nghiệt này.

Đúng thời điểm tan trận Parma - Inter, các tifosi đội khách mang theo cờ tràn xuống sân công kênh và chia sẻ niềm vui chiến thắng với những cầu thủ.
Trong khu vực kỹ thuật, HLV Mancini (ngồi, phải) chia vui cùng các trợ lý.
Ở Milano, các tifosi của Inter đổ về quảng trường Duomo và "nhuộm" lên địa điểm ăn mừng truyền thống này hai màu xanh đen như sắc áo của đội bóng con cưng.
Nhiều người tự hào giương cao những chiếc áo có in dòng chữ "Vô địch Italy" và số 16 - số lần đội đoạt scudetto.
Nhưng phải vào bên trong sân Giusseppe Meazza, không khí lễ hội mới thật sự bắt đầu khi hàng chục nghìn CĐV hò reo, đốt pháo sáng và nhảy múa khi đoàn quân chiến thắng trở về.
Sau khi nhận huy chương, HLV Mancini rạng rỡ chuẩn bị bước vào lễ đăng quang.
Ibrahimovic - chân sút số một của Inter mùa này (17 bàn) và là người hùng trực tiếp đem lại thắng lợi quyết định trên sân Parma.
Khoảnh khắc được chờ đợi rồi cũng đến khi thủ quân Javier Zanetti nâng cao "chiếc phễu vàng" - phần thưởng dành cho nhà vô địch Serie A.
Cả đội hân hoan hò reo trên bục danh dự.
Các cầu thủ chụp ảnh kỷ niệm và nhảy múa bên bức chiến quả mà họ phải nhọc công chiến đấu, chờ đợi khắc khoải mới đoạt được.
Materazzi đưa các con xuống sân để cả nhà hòa chung niềm vui của Inter.
Với Ibrahimovic, đây đã là năm thứ hai liên tiếp anh cùng Inter "ẵm" scudetto và là lần thứ thứ tư liên tiếp vô địch Serie A (nếu tính cả 2 scudetto mà anh từng đoạt được ở Juventus).
Bên cạnh lớp trụ cột đang vào độ chín, những tài năng trẻ như Balotelli sẽ đảm bảo cho Inter sự kế thừa và phát triển ở những mùa giải tiếp theo.

Minh Kha

Nữ VĐV gợi cảm nhất Olympic Bắc Kinh>>
 
 
 
Tiếp»