Thứ hai, 12/5/2008, 11:34 GMT+7

Những 'cảnh đời' khác nhau ở Ngoại hạng ngày cuối mùa

Khi MU nâng cao chức vô địch, cũng là lúc tại Stamford Bridge, Chelsea ôm đầu khóc hận. Trên sân của Boro, Man City ê chề trong thất bại khó tin 1-8. Còn ở đáy bảng xếp hạng là nước mắt cùng những cái vẫy tay chào từ biệt giải Ngoại hạng của Reading và Birmingham.

 Phép nhiệm mầu không diễn ra với Chelsea. Họ không thắng được Bolton còn MU chẳng chịu sơ sẩy trước Wigan. Và chức vô địch, sau hai năm, vẫn chưa tìm về với sân Stamford Bridge.
 
 Tuy nhiên, với sự kiên cường thể hiện cuối mùa, Chelsea dẫu sao cũng đáng được nhận những tràng pháo tay ngợi khen.
 
 Arsenal khép lại mùa giải trắng tay bằng chính yếu tố đậm chất riêng có của họ mùa này: sức trẻ (bàn thắng duy nhất trận được ghi do công cầu thủ trẻ nhất đội Theo Walcott).  
 
 Liverpool hội nhiều yếu tố để có thể trở thành nhà vô địch, nhưng Rafa Benitez vẫn cần những toan tính hợp lý hơn trong cuộc đua đường trường.
 Man City từng có khởi đầu tuyệt đẹp mùa này, nhưng ở giai đoạn cuối họ bỗng sa sút toàn diện.
 
 Sau thất bại 1-8 trên sân Boro tối qua, tương lai của HLV Sven Goran Eriksson trở nên chông chênh hơn bao giờ hết dù ông mới khẳng định muốn ở lại và nhiều CĐV Man City cũng muốn thế.
Bàn thắng "quý như vàng" của Danny Murphy giúp Fulham giành chiến thắng 1-0 trước Portmouth và trụ hạng nhờ chỉ số phụ.
 Nỗi buồn rớt hạng của cầu thủ và CĐV Birmingham.
 Reading tối qua chơi cực kỳ nỗ lực, đánh bại Derby 4-0 trên sân khách. Nhưng đã quá muộn.
 
 Nước mắt vẫn rơi...
 ... và lời chia tay, Reading cũng phải nói.

Doãn Mạnh

Nữ VĐV gợi cảm nhất Olympic Bắc Kinh>>
 
 
 
Tiếp»