Thứ hai, 12/5/2008, 10:07 GMT+7

HLV Ferguson 'nói xấu' vợ

"Vợ tôi không để cho tôi nghỉ hưu lúc này. Tôi mà làm thế, sáng nào bà ấy cũng dọa đuổi tôi ra khỏi nhà mất", trong vẻ rạng ngời, chiến lược gia của MU hóm hỉnh khi được hỏi về kế hoạch tương lai sau lần thứ 10 vô địch giải Ngoại hạng Anh.
> Lễ ăn mừng chức vô địch của MU

MU tối qua có được chức vô địch quốc gia thứ 17 trong lịch sử (thứ 10 nếu tính riêng ở giải Ngoại hạng, ra đời năm 1992), nhờ chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách đến sân của Wigan. Nhưng, trước khi được hưởng giây phút vinh quang ấy họ phải trải qua thử thách cam go tại sân JJB.

"Đây thực sự là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi", HLV Alex Ferguson nhận xét. "Trận đấu diễn ra trên sân khách. Phần lớn thời gian chúng tôi chơi tốt, nhưng đôi khi cũng phải nhận những sự đe dọa lớn. Rồi cơn mưa lớn ập đến. Mọi chuyện đều có thể xảy đến trong thời tiết đó".

"Kể cả khi dẫn trước 1-0, nỗi lo lắng cũng chưa vợi bớt trong tôi. Tôi cứ phải thầm mong các cầu thủ: 'Hãy cho tôi bàn thắng thứ hai đi'. Và sau đó, cầu thủ nhiều tuổi nhất của chúng tôi đã làm được điều đó. Đối với Ryan Giggs, bàn thắng ấy làm cho chức vô địch hôm nay thêm phần tuyệt diệu".

Với danh hiệu tối qua, số lần vô địch quốc gia của MU được nâng lên thành 17 - chỉ còn kém thành tích của Liverpool một lần. "Chúng tôi sẽ san bằng kỷ lục ấy", Fergie tự tin khẳng định. "Vợ tôi không để cho tôi nghỉ hưu lúc này. Tôi mà làm thể, sáng nào bà ấy cũng dọa đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Đó là mẫu phụ nữ ghê gớm".

"Ông già" Ferguson xem chừng vẫn còn rất "gân".

"Tôi tin là chức vô địch quốc gia lần thứ 18 sẽ đến với chúng tôi. Đội hình này còn trẻ. Họ sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời nữa".

Ngoài chức vô địch, lão tướng Ryan Giggs có thêm lý do nữa để tự hào tối qua. Anh đã có được trận đấu thứ 758 trong màu áo "Quỷ đỏ" - bằng kỷ lục đã tồn tại trong 30 năm của huyền thoại Bobby Charlton. "Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu đạt được mùa này. Riêng với tôi, danh hiệu luôn chứa đựng thật nhiều ý nghĩa", anh tâm sự. 

"Tôi thực sự tự hào khi san bằng được thành tích của Sir Bobby Charlton - người đã dõi theo từng bước đường sự nghiệp khi tôi mới chỉ là cậu bé 14 tuổi. Càng có ý nghĩa với tôi hơn khi ông ấy - có lẽ - là cầu thủ hay nhất lịch sử CLB".

Còn Ronaldo, vẫn cái vẻ tự tin vốn dĩ, anh nhận xét về chặng đường đã qua của đội nhà: "Sức ép dồn lên toàn đội khá lớn, nhưng chúng tôi luôn tin vào bản thân và chúng tôi xứng đáng có được danh hiệu mùa này. Nhất định thế".

Trong hiệp một trận gặp Wigan tối qua, MU thi đấu không thật sáng sủa. Một vài vị trí của "Quỷ đỏ" tỏ ra bất ngờ trước cách nhập trận đầy nhiệt tâm của đội chủ nhà. Nhưng, Ronaldo thì không, nhất là sau khi anh có bàn mở tỷ số.

"Tôi luôn cảm thấy tự tin. Bởi, tôi có cảm giác là khi tôi ghi bàn thì MU sẽ thắng. Tôi hạnh phúc vì góp được phần công sức của mình vào thành công chung của đội".

Kết thúc mùa giải Premier League năm nay, tài năng người Bồ Đào Nha bỏ túi 31 bàn thắng trong 34 trận ra sân. Tuy nhiên, anh tự nhận thấy không thể làm được điều đó nếu chỉ có một mình. "Đó là nhờ hiệu ứng của cả đội. Tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng có được ngày hôm nay bởi chúng tôi là đội mạnh nhất ở Premier League lúc này"

Doãn Mạnh

Người đẹp đam mê quyền anh Jessica Gomes>>