Chủ nhật, 11/5/2008, 12:14 GMT+7

Barca cân nhắc 'thí' Eto'o để tậu 'Ronaldo của Pháp'

Xác định Benzema - tiền đạo trẻ hay nhất châu Âu hiện nay - là ưu tiên mua sắm số một, nhưng muốn đạt được mục tiêu, CLB xứ Catalan sẽ phải huy động một khoản tiền rất lớn bằng cách "hy sinh" cả chân sút chủ lực người Cameroon.
>Xem 'Ronaldo của Pháp' chọc thủng lưới MU / Clip một số bàn thắng đẹp của Benzema

Muốn có Benzema (giữa), Barca phải mất không dưới 50 triệu euro. Ảnh: Reuters.
Muốn có Benzema (giữa), Barca phải mất không dưới 50 triệu euro. Ảnh: Reuters.

Ronaldinho dính chấn thương và muốn ra đi, Eto'o thì sa sút và không còn nhiều khát vọng chiến thắng, Henry chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Chính vì vậy, để cụ thể hóa tham vọng trở lại đỉnh cao sau thất bại toàn diện ở mùa giải hiện tại, Barca không còn sự lựa chọ nào khác ngoài việc vung tiền tậu về một chân sút đẳng cấp. Theo tờ Diario Sport (Tây Ban Nha), người họ nhắm đến là Benzema, tiền đạo mới 20 tuổi nhưng đang làm cả làng bóng đá châu Âu thèm muốn khi bùng nổ với 30 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho Lyon mùa này (trong đó có 19 bàn tại giải VĐQG Pháp và 4 tại Champions League).

Tất nhiên, cái giá để tậu một tài năng lớn như thế là không hề rẻ. Với biệt tài ép giá của chủ tịch Michel Aulas - người từng thu về cả núi tiền từ các phi vụ bán Essien, Malouda, Diarra, Abidal hay Tiago trước đây, Lyon tuyên bố Benzema sẽ không đi đâu cả nếu họ không nhận đủ 50 triệu euro phí chuyển nhượng. Sở dĩ ĐKVĐ Pháp tự tin ra giá như vậy là vì bản hợp đồng vừa gia hạn đến năm 2013 mà họ ký với tài năng đầy triển vọng này hồi giữa tháng 3. Hơn nữa, Lyon cũng hiểu không chỉ Barca mê mẩn Benzema, mà các đại gia Real, Juventus, Inter, Milan, MU và Arsenal cũng khát khao có anh.

Biết bị ép giá, nhưng Barca chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bởi nếu không sớm vào cuộc, họ hoàn toàn có thể bị nẫng tay trên Benzema. Chính vì thế, các vị chóp bu ở sân Nou Camp đang tính đến việc bán đi một ngôi sao để dọn dường cho thương vụ mua tiền đạo người Pháp. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Eto'o. Không còn đỉnh cao phong độ ở Barca, nhưng ngôi sao người Cameroon vẫn được xem là món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Cả Chelsea, Inter, Milan đều hơn một lần khẳng định muốn thâu nạp Eto'o.

Để lấy tiền mua Benzema, nhiều khả năng Eto'o (trái) sẽ bị thí
Nhiều khả năng Eto'o (trái) sẽ phải ra đi. Ảnh: Getty Images.

Inter, mới đây, đã liên hệ lại và đề nghị trả 40 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Eto'o. Lời đề nghị mới nhất này rõ ràng rất đáng xem xét, nhất là trong bối cảnh Barca đang khát tiền để rót vào vụ tuyển mộ Benzema. Tuy nhiên, đến hôm qua, phía họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Báo giới Tây Ban Nha cho hay sở dĩ CLB xứ Catalan băn khoăn như vậy là vì BLĐ muốn chờ xem Guardiola, cựu danh thủ vừa được chọn làm HLV trưởng từ mùa tới thay Rijkaard, có đưa Eto'o vào kế hoạch của ông cho mùa giải tới hay không.

Nếu Guardiola không đồng ý để tiền đạo người Cameroon ra đi, nhiều khả năng Barca sẽ đẩy sẽ đẩy Ronaldinho sang Man.City - cũng với mức phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro - để lấy tiền tậu Benzema.

Phương Minh

Bộ lịch bikini 2009 của bồ cũ Cristiano Ronaldo>>