Thứ hai, 5/5/2008, 12:12 GMT+7

Lễ ăn mừng rộn rã chức vô địch Liga thứ 31 của Real

Ngay sau trận thắng Osasuna 2-1, đội bóng Hoàng gia đã rời xứ Basque và ngay lập tức trở về thủ đô Madrid để ăn mừng cùng các CĐV sẵn sàng 'thâu đêm' với danh hiệu quán quân Tây Ban Nha.
Real đăng quang trong trận cầu nghẹt thở 

Thủ quân Raul hôn tượng nữ thần Cibeles tại quảng trường ở thủ đô Madrid, địa điểm ăn mừng quen thuộc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Thủ môn Casillas và Raul là hai trong ba cầu thủ (cùng Guti) giành nhiều chức vô địch Liga nhất trong đội hình hiện nay, với 4 và 6 lần cho mỗi người.
Các madridista vui sướng vây quanh chiếc xe buýt chở nhà vô địch.
Chiếc cầu dựng tạm dựng dẫn tới tượng nữ thần Cibeles.
Sergio Ramos không quên anh bạn thời còn đá cho Sevilla, Antonio Puerta, cầu thủ đã qua đời tại vòng 1 Liga mùa này do nhồi máu cơ tim.
Các "dân chơi" của Real thể hiện tay nghề "hi-tech".
Cannavaro có danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp trong vòng ba năm, bao gồm chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Italy và hai Liga.
Toàn cảnh trung tâm quảng trường Cibeles trong đêm vui của Real.
HLV Bernd Schuster có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.
Ba "danh ca" người Brazil: Marcelo, Pepe (đã nhập quốc tịch Bồ Đào Nha) và Robinho.
Mắt các CĐV đều ánh lên niềm vui.

Ngọc Tuấn

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>