Thứ hai, 25/6/2007, 12:26 GMT+7

Ảnh về Henry và những năm tháng ở Arsenal

226 bàn thắng trong 364 trận, 2 chức vô địch Ngoại hạng, 4 chiếc Cup FA..., đó là một phần những gì chân sút người Pháp làm được cho "Pháo thủ thành London" trong 8 năm qua, trước khi đến Barca.

 Arsene Wenger từng huấn luyện Thierry Henry tại Monaco trước khi mang tiền đạo đồng hương về Highbury (sân cũ của Arsenal) từ Juve năm 1999, với mức phí chuyển nhượng 10,5 triệu bảng Anh.
 
Sau một khởi đầu không thật hoàn hảo (trận thứ 9 mới có được bàn thắng đầu tiên), Titi - biệt danh của Henry - bắt đầu "nhả đạn" liên tục.
 
 Ngay ở mùa giải thứ hai, anh đã có được cả thảy 22 bàn thắng tại Ngoại hạng. Dù vậy, danh hiệu thì vẫn chưa chịu đến với Arsenal.
 
 Tất cả thay đổi ở mùa giải 2001-2002, khi Henry góp phần giúp đội bóng áo đỏ-trắng đánh bại Chelsea tại Cardiff để hoàn thành cú đúp quốc nội (Premier League và FA Cup).
 
Mùa giải năm sau, anh lại giúp "Pháo thủ" bảo vệ thành công chiếc Cup FA, nhưng chức vô địch Ngoại hạng thì không. Ngoài ra, trên đấu trường châu Âu, thành công cũng vẫn không chào đón anh và các đồng đội.
 
 
2003-2004 là một mùa giải rất đáng nhớ đối với Henry. Với phong độ tuyệt vời và 39 bàn thắng có được, ngôi sao người Pháp góp phần quan trọng đưa Arsenal trở lại ngôi cao ở Premiership với một mùa giải bất bại.
 
Năm đó, anh còn được bình chọn là Cầu thủ hay nhất nước Anh và thứ hai thế giới, sau Ronaldinho.
 
 Tuy nhiên, những điều tốt đẹp không còn nhiều ở mùa sau, khi những chấn thương cứ đeo đẳng anh. Dẫu vậy, tiền đạo người Pháp vẫn kịp có được 30 bàn thắng mùa này, vượt qua kỷ lục ghi 185 bàn của Ian Wright (phải) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Arsenal.
 
 Mùa 2005-2006, Henry vẫn là Vua phá lưới của Ngoại hạng, nhưng Arsenal lại không thành công khi chỉ kết thúc giải ở vị trí thứ tư. Những khả năng về sự ra đi của Henry bắt đầu ló dạng.
 
Tại trận chung kết Champions League năm đó, Arsenal thất bại trước Barca - đội đã bắt đầu chiến dịch theo đuổi Henry từ nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, sau trận chung kết buồn ở Paris ấy, Henry bất ngờ đặt bút ký hợp đồng 4 năm với Arsenal.
 
Tưởng như điều này sẽ giúp Arsenal giữ chân được Henry ở lại đến cuối sự nghiệp - như anh từng tuyên bố. Nhưng không. Một mùa giải 2006-2007 thất vọng với cá nhân Henry đã làm thay đổi tất cả. Anh liên tiếp bị chấn thương, CLB trắng tay hoàn toàn, rồi Phó chủ tịch David Dein - vốn rất thân thiết với các cầu thủ - ra đi, khiến Henry bị lung lay dữ dội trong tư tưởng.
 
 Và cuối cùng thì cái ngày anh chia tay Arsenal cũng đến. Hôm qua, tiền đạo người Pháp đã đáp máy bay đến Barca để ký hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Hà Uyên

Link Site
Martina, hậu phương vững chắc của thủ môn số một Chelsea>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao