Thứ sáu, 19/1/2007, 03:19 GMT+7

Thủ môn số một Chelsea 'phát cuồng' vì trận gặp Liverpool

Trước trận nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đến làm khách tại sân Anfield tối thứ bảy này, Petr Cech tuyên bố anh hoàn toàn đủ khả năng đứng vững trong khung thành sau thời gian dài dưỡng thương.

Petr Cech với cái "nồi cơm điện" đặc biệt trên đầu.
Petr Cech với cái "nồi cơm điện" đặc biệt trên đầu.

Phải gặm nhấm cảm giác trống rỗng suốt ba tháng nghỉ dưỡng thương vừa qua, thủ môn người Czech đang thèm thi đấu kinh khủng.

Cech tâm sự: "Chưa bao giờ tôi thấy sung sức như thời điểm hiện nay. Ở buổi tập đầu tiên (sau khi trở lại), tôi chẳng có cảm giác gì là mình đã từng bị chấn thương nặng ở đầu. Thậm chí, còn đủ dũng cảm lao vào bắt bóng trong chân tiền đạo nữa chứ. Thế mà cứ như không ấy. Mọi người chỉ khéo lo, chứ tôi chẳng ngu gì mà đi mạo hiểm tính mạng của chính mình".

Quyết tâm là vậy, nhưng theo thông tin trên tờ Guardian, khả năng Petr Cech được HLV Mourinho tung vào sân trong trận gặp Liverpool còn tùy thuộc vào thái độ của liên đoàn bóng đá thế giới. Lý do là bởi FIFA chưa cho phép thủ môn sử dụng "nồi cơm điện" - thiết bị bảo vệ đặc biệt cho cái đầu của Petr Cech. Để nhận được tín hiệu "bật đèn xanh", ban lãnh đạo CLB phía tây London vẫn đang nỗ lực "vận động hành lang" hết khả năng.

Vòng 24
Ngoại hạng Anh 2006-2007

Thiên Thanh

Link Site
Martina, hậu phương vững chắc của thủ môn số một Chelsea>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao