Thứ tư, 15/10/2008, 15:40 GMT+7

Ronaldinho ghi bàn, nhưng Milan thất bại

Một pha lập công của siêu sao người Brazil ở những giây cuối cùng là không đủ để ông lớn Italy tránh khỏi thất bại 1-2 trước đối thủ vô danh từ Albania. Điểm sáng duy nhất mà Milan có thể nhìn thấy ở trận này có chăng chỉ là sự trở lại của trung vệ Nesta.

Milan để FK Tirana chọc thủng lưới từ phút 29, với pha làm bàn của tiền đạo Xhafa sau pha kiến tạo thông minh của người đá cặp Memeli. Đến phút 72, tỷ số được nhân đôi cho đội bóng Albania với cú sút xa không thể cản phá của tiền vệ phải Musaka. Mãi đến phút bù giờ hiệp hai, đại gia Italy mới ghi bàn danh dự khi Ronaldinho kết thúc thành công một pha phối hợp với Sheva.

Ronaldinho vẫn di chuyển nặng nề và chơi rườm rà. Ảnh: La Presse.
Ronaldinho vẫn di chuyển nặng nề và chơi rườm rà. Ảnh: La Presse.

Do đây chỉ là trận đấu giao hữu vì mục đích từ thiện - nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, nên kết quả thắng thua không có nhiều ý nghĩa với thày trò HLV Ancelotti. Tuy nhiên, xét về mặt con người và lối chơi, rõ ràng Milan vẫn bộc lộ không ít mặt hạn chết trong chuyến viễn du chớp nhoáng sang Albania hôm qua.

Xem 90 phút giao đấu với FK Tirana là cơ hội cho Ronaldinho, Sheva, Seedorf... làm nóng trước trận tiếp Sampdoria tại vòng 6 Serie A cuối tuần này, đồng thời giúp Nesta và Inzaghi tìm lại cảm giác bóng sau thời gian dài dưỡng thương, nhưng rút cuộc Milan chỉ thực hiện được một phần nhỏ trong những mục tiêu chính này.

Là chủ nhân của bàn thắng danh dự và có một cú lốp bóng dội xà ngang ở giữa hiệp một, nhưng khó có thể xem Ronaldinho đã chơi đúng kỳ vọng . Cựu cầu thủ Barca làm người xem sướng mắt với các pha biểu diễn kỹ thuật, nhưng lại thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm. Tương tự, Sheva, vào sân từ phút 43, cũng không để lại nhiều ấn tượng tích cực ngoài khoảnh khắc lóe sáng với pha kiến tạo cho Ronalidnho lập công về cuối trận.

Inzaghi có mặt trong đội hình xuất phát những cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tiền đạo kỳ cựu này thậm chí còn tái phát chấn thương sau một pha va chạm không thật sự mạnh với thủ môn chủ nàh và phải rời sân nhường chỗ cho Sheva.

Không thể giúp đội nhà tránh 2 bàn thua, nhưng Nesta vẫn là điểm sáng đáng kể nhất của Milan hôm qua. Ảnh: AK.
Không thể giúp đội nhà tránh 2 bàn thua, nhưng Nesta vẫn là điểm sáng đáng kể nhất của Milan hôm qua. Ảnh: AK.

Niềm an ủi nhỏ nhoi dành cho thày trò HLV Ancelotti hôm qua đế từ sự tái xuất của Nesta. Chưa thể lấy lại phong độ ngay lập tức, nhưng sau gần 5 tháng xa sân cỏ vì chấn thương lưng, việc trung vệ người Italy chơi trọn vẹn 45 phút mà không có biểu hiện đau đớn và chơi không đến nỗi nào cạnh ông già Favalli vẫn có thể được xem là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, trước một KF Tirana vô danh tiểu tốt, ngần ấy vẫn là quá ít và rõ ràng không làm thỏa mãn các tifosi.

Đội hình thi đấu:

FK Tirana (4-4-2): Nallbani - Krira, Osmani, Pezo, Abrahm - Musaka (Sorra 81'), Devolli, Lilaj (Tafai 90'), Mukaj (Xhefa 53') - Xhafa (Metani 70'), Memeli (Delialisi 75')

Milan (4-3-1-2): Abbiati - Pasini (Meregalli 65'), Maldini (Nesta 46'), Favalli, Antonini - Cardacio, Emerson, Ambrosini - Seedorf - Inzaghi (Shevchenko 43'), Ronaldinho.

Bàn thắng: Memeli 29', Musaka 72' - Ronaldinho 91'.

Minh Kha

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao