Thứ ba, 7/10/2008, 18:15 GMT+7

Casillas run tay trước bại tướng của Barca

Nhận định về trận đấu sắp tới gặp Atletico Madrid, đội bóng vừa bị Barca đè bẹp 6-1 trên sân Nou Camp, thủ môn của Real tỏ vẻ lo ngại.

Iker Casillas cho rằng, thất bại nặng nề cuối tuần qua sẽ giúp Atletico càng tăng thêm quyết tâm khi chạm trán đội bóng của anh. Ở vòng 7 giải vô địch Tây Ban Nha, diễn ra sau 2 tuần nữa, Real sẽ phải tới làm khách trên sân Vicente Calderon của kình địch cùng thành phố.

Casillas là ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2008.
Casillas là ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2008.

Thủ môn 27 tuổi nhận xét: "Tôi không biết lịch đấu như vậy là tốt hay xấu cho Real, nhưng sau thất bại vừa qua, còn gì tốt hơn để Atletico tái khẳng định bản lĩnh bằng việc tiếp chúng tôi trên sân nhà".

"Bên cạnh đó, các CĐV cũng trở thành lý do buộc Atletico phải thi đấu tốt".

Real từ đầu mùa giải vẫn thi đấu tương đối ổn định, dù cuối tuần qua bị Espanyol cầm hòa tại Bernabeu. Trong khi đó, tuy thảm bại 1-6 trước Barca nhưng đội chủ sân Vicente Calderon vẫn cho thấy họ có không ít tiềm năng. Bằng chứng là hai chiến thắng mở màn tại vòng bảng Champions League (3-0 ngay trên sân của PSV Eindhoven và 2-1 trước Marseille).

Từ hơn 10 năm qua, Atletico vẫn chưa hạ được Real trên đấu trường giải vô địch Tây Ban Nha.

Aguero (bên trái) là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng áo sọc đỏ trắng.
Aguero (bên trái) là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Ngọc Tuấn tổng hợp

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao