QK4 và T&T Hà Nội cùng sớm thăng hạng V-League
Xuất phát điểm khác hẳn nhau nhưng ở đoạn kết, QK4 và T&T Hà Nội chẳng hẹn mà gặp đã cùng nhau báo danh ở V-League 2009 trước một vòng đấu, khi cùng thắng chiều nay.
Ngoài 3 ngoại binh thì QK4 bước vào mùa giải 2008 mà không có sự thay đổi nào. Cũng chính vì thế, họ bị đánh giá là một trong những ứng cử viên xuống hạng. Thế nhưng sau 24 vòng đấu, QK4 đã đánh bại tất cả để chiếm vị trí số một trên bảng tổng sắp, chỉ cần thêm một trận thắng nữa, đội bóng này sẽ lần đầu tiên bước lên V-League. Và chiều nay, đội bóng quân đội đã có được điều này.
Trước một An Giang không còn động lực, QK4 dễ dàng kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của Quang Hướng (phút 16), Suleiman (phút 37). Duy An gỡ lại cho An Giang một bàn ở phút 44 nhưng đó là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được trước chủ nhà cực kỳ thoải mái và hưng phấn. Suốt 45 phút hiệp 2, QK4 đá như một buổi tập nhưng vẫn kịp có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 75, do công của Anh Thắng. Với 3 điểm trọn vẹn, QK4 đã giành chiếc vé chính thức đầu tiên lên chơi V-League 2009.
Về thành công này, ông Nguyễn Đình Lĩnh, Trưởng đoàn bóng đá QK4 khẳng định đó là thành quả xứng đáng. “Chưa bao giờ QK4 được quan tâm nhiều như năm nay. Các cầu thủ đã chơi bằng tất cả trí và lực, vì lẽ đó, sức mạnh tổng lực đã được thể hiện suốt cả mùa giải, đó là nguyên nhân thành công của chúng tôi”. Nhìn về tương lai, ông Lĩnh cũng không hề e ngại. “V-League chắc chắn khó hơn nhiều nhưng chúng tôi đã tiên liệu được điều này. Cần phải giữ được tinh thần và quyết tâm hiện nay, về vật chất, lãnh đạo QK4 đã hứa sẽ đầu tư đúng mức, tôi tin QK4 có thể trụ được ở sân chơi này”.
Chung niềm vui với QK4 chiều nay là T&T Hà Nội. Được đánh giá là “đại gia”, T&T Hà Nội đã thể hiện được sức mạnh của mình, tuy nhiên trước vòng 25, họ vẫn chưa thể giành quyền tự quyết. Bởi nếu thắng An Giang nhưng Đồng Tháp không thua ở Quảng Ninh, T&T Hà Nội vẫn sẽ phải chờ thêm một tuần nữa. Và thần hạnh phúc đã mỉm cười với T&T Hà Nội, khi Đồng Tháp thua ở Quảng Ninh (1-2), trong khi ở SVĐ Mỹ Đình, thầy trò HLV Triệu Quang Hà cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
 |
| T&T Hà Nội ăn mừng vé thăng hạng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tiếp QK5 không quá mạnh nhưng những phút đầu tiên, T&T để đối thủ lấn lướt. Chỉ sau khoảng 10 phút chệch choạc, T&T Hà Nội đã bình tâm trở lại và họ lập tức có bàn thắng do công của Đình Quý. 10 phút sau đó, Maxwell – chân sút tốt nhất của đội bóng Thủ đô đã nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Hiệp hai diễn ra cân bằng hơn khi mà QK5 chơi rất nỗ lực để gỡ lại 2 bàn ở các phút 53 và 57. Tuy nhiên, T&T Hà Nội đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi Maxwell và Quang Trung ghi thêm hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-2 cho chủ nhà.
Có được 3 điểm trọn vẹn trong khi Đồng Tháp bất ngờ thua tại Quảng Ninh, T&T Hà Nội cùng QK4 thăng hạng sớm một vòng đấu bởi ở vòng cuối cùng, ngay cả khi T&T Hà Nội thua QK4, họ vẫn hơn Đồng Tháp ở kết quả đối đầu. Đội Đồng Tháp chỉ còn cửa quay lại V-League nhờ cuộc đấu play-off.
| Hạng Nhất vòng 25 |
Thứ bảy, ngày 16/8 Quảng Ninh 2–1 Đồng Tháp T&T 4-2 QK5 QK4 3–1 An Giang Đồng Nai 4–0 Huda Huế Tây Ninh 2–2 Ninh Bình Tiền Giang 2–0 QK7 Cần Thơ 3–0 Quảng Ngãi |
| Hạng Nhất 2008 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
QK4 |
25 |
16 |
5 |
4 |
53 |
| 2 |
T&T |
25 |
14 |
8 |
3 |
50 |
| 3 |
ĐỒNG THÁP |
25 |
13 |
8 |
4 |
47 |
| 4 |
CẦN THƠ |
25 |
12 |
7 |
6 |
43 |
| 5 |
NINH BÌNH |
25 |
10 |
8 |
7 |
38 |
| 6 |
HUDA HUẾ |
25 |
10 |
7 |
8 |
37 |
| 7 |
QUẢNG NINH |
25 |
9 |
6 |
10 |
33 |
| 8 |
ĐỒNG NAI |
25 |
7 |
9 |
9 |
30 |
| 9 |
TIỀN GIANG |
25 |
6 |
10 |
9 |
28 |
| 10 |
AN GIANG |
25 |
6 |
9 |
10 |
27 |
| 11 |
TÂY NINH |
25 |
5 |
10 |
10 |
25 |
| 12 |
QUẢNG NGÃI |
25 |
6 |
7 |
12 |
25 |
| 13 |
QK5 |
25 |
7 |
2 |
16 |
23 |
| 14 |
QK7 |
25 |
3 |
6 |
16 |
15 | |
K.N.