Inter và Roma chạy đà suôn sẻ cho Siêu Cup Italy
ĐKVĐ Serie A tiếp tục thu về một chiến thắng nữa, dù chỉ trên chấm phạt đền, trong trận giao hữu với Benfica. Roma, đang giữ Cup Italy, cũng làm nóng cho trận tranh Siêu Cup ngày 24/8 bằng cách hạ một CLB ở Serie A và giúp thủ quân Totti lấy lại cảm giác bóng sau 4 tháng dưỡng thương.
Gây thất vọng lớn trước Milan và Juventus ở Trofeo TIM 2008, nhưng Inter nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đạt thành tích tương đối khả quan ở các trận giao hữu tiếp theo. Họ lần lượt đánh bại chủ nhà Bayern Munich 1-0, hòa Sevilla 0-0, thắng Ajax Amsterdam 1-0 và mới hôm qua, tiếp tục hạ Benfica 5-4 bằng loạt penalty trong trận giao hữu tranh Cup Eusebio.
Tuy chưa thật sự nhuyễn và đạt hiệu quả cao nhất trong các pha phối hợp tấn công, nhưng điểm chung của cả 4 trận đấu gần nhất khiến HLV Mourinho rất hài lòng là khả năng phòng ngự tốt. Bất chấp sự vắng mặt của một loạt hậu vệ chủ chốt như Cordoba, Materazzi, Samuel, Chivu và phải chắp vá bằng cách kéo tiền vệ coi thoi Cambiasso xuống đá trung vệ, Inter vẫn không để thủng lưới bàn nào.
 |
| Ngoài việc giữ sạch lưới trận thứ tư liên tiếp, Inter có thể vui mừng với việc Ibrahimovic lấy lại thể lực tốt nhất. Ảnh: AP. |
Sau khi thử nghiệp sơ đồ 4-4-2 ở trận thắng Ajax, Mourinho trở lại với sơ đồ 4-3-3 khi Inter gặp chủ nhà Benfica. Ngoài nỗ lực của hàng thủ, ĐKVĐ cũng phải cảm ơn sự trợ giúp của thần may mắn để giữ sạch lưới trước sức tấn công như bão táp mà CLB Bồ Đào Nha tạo ra. Đó là tình huống khung thành Inter rung lên bần bật sau pha dứt điểm của Cardozo ở phút 14, khi Julio Cesar đã bó tay.
Trên hàng công, bộ tam Figo (phải) - Ibrahimovic - Mancini (trái) cũng có nhiều pha phối hợp ăn ý để uy hiếp cầu môn Benfica, nhưng họ vẫn thiếu độ sắc nét cần thiết để cụ thể hóa những tình huống ấy thành bàn thắng. Tuy vậy, việc trung phong Ibrahimovic lần đầu tiên trong giai đoạn tập huấn, chơi trọn vẹn 90 phút cũng có thể được xem là một tín hiệu đáng mừng cho thày trò Mourinho.
Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút so tài buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định đội chiến thắng và đoạt Cup Eusebio. Benfica có đến 2 pha sút hỏng, trong khi đó, trừ Ibrahimovic, cả 4 cầu thủ còn lại của đội khách là Maxwell, Balotelli, Stankovic, Burdisso đều thực hiện thành công, giúp Inter thắng 5-4.
Đội hình thi đấu:
Benfica (4-4-2): Quim - Maxi (Vitor 68'), Luisao, Katsouranis, Leo - Martins (Sidnei 68'), Yebda, Amorim (Balboa 46'), Urreta (Reyes 46') - Aimar, Cardozo (Nuno Gomes 68').
Inter (4-3-3): Cesar - Macon, Burdisso, Cambiasso, Maxwell - Zanetti, Stankovic, Muntari (Jimenez 80') - Figo (Balotelli 75'), Ibrahimovic, Mancini (Pelé 80').
Khác với Inter, Roma vừa trải qua một cơn ác mộng thật sự khi bị Tottenham giã cho 5-0 trong trận giao hữu hôm giữa tuần. Chính vì thế, trận làm nóng với Frosinone - một CLB ở Serie A, hôm qua, được xem là cơ hội tốt để thày trò Spaletti lấy lại tinh thần trước khi cùng Inter tranh Siêu Cup Italy. Và họ đã không để lỡ thời cơ ấy khi giành phần thắng 1-0 bằng pha lập công của tiền đạo Eposito.
 |
| Totti trở lại là liều doping tinh thần rất lớn cho Roma trước ngày tái ngộ Inter ở Siêu Cup. Ảnh: AK. |
Bên cạnh thắng lợi mang tính khích lệ về tinh thần ấy, sự trở lại của thủ quân Totti sau 4 tháng nghỉ dưỡng thương đầu gối cũng là một tin tức tốt lành cho Roma. Chân sút 31 tuổi vào sân từ phút 59 và chơi rất tích cực. "Tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi trở lại sân cỏ. Mọi việc đang tiến triển tốt và tôi tin chắc mình sẽ đủ sức ra sân đá trận gặp Inter chủ nhật tuần tới", anh phát biểu.
Phương Minh