Chủ nhật, 3/8/2008, 21:30 GMT+7

T&T Hà Nội tự làm khó mình

Được chơi trên sân nhà, lấn lướt đối phương nhưng T&T Hà Nội vẫn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Đồng Tháp. Hoà 0-0, thầy trò HLV Triệu Quang Hà tự làm khó trong cuộc đua tranh 2 suất thăng hạng trực tiếp với chính Đồng Tháp và QK4.

Cú sảy chân một tuần trước tại Cần Thơ (thua 0-1), đẩy T&T Hà Nội xuống vị trí thứ 3. Để bứt phá, T&T buộc phải thắng Đồng Tháp. Các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã vào cuộc với tâm lý này. Tuy nhiên, thế công mà đội bóng thủ đô áp dụng đã đụng phải hàng hàng thủ dày đặc, chơi rất chặt chẽ của đội khách. Mãi tới phút 30, họ mới có cú sút đáng kể đầu tiên về phía khung thành đội khách, tuy nhiên cú đá phạt từ cự ly chừng 20 mét của Casiano lại quá hiền. Cơ hội ngon ăn nhất của T&T Hà Nội tới ở phút 44, nhưng ngay trong vòng cấm, tiền vệ Việt Tú lại sút bóng vọt xà trong khi người gác đền của đội khách là Tấn Trường đã ra lố đà...

Đồng Tháp không có nhiều bóng nhưng ít nhất hai lần các tiền đạo của họ khiến chủ nhà phải “thót tim”. Thanh Bình ở phút 32 và Dmytro sau đó 4 phút bằng kỹ thuật và khả năng dứt điểm đã khiến thủ môn Hồng Sơn và các đồng đội của anh này phải rất vất vả mới cản phá được.

Diễn biến của hiệp hai vẫn chứng kiến sự vượt trội của chủ nhà ở khả năng cầm bóng và tạo cơ hội. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp một, các cầu thủ của HLV Triệu Quang Hà không tạo ra được sự khác biệt bởi các pha tấn công của họ vẫn thiếu hẳn sự sắc sảo. Ngay cả khi đã có được tình huống ngon ăn, các chân sút của T&T Hà Nội cũng tỏ ra cực kỳ vô duyên.

T&T Hà Nội còn bị thần may mắn ngoảnh mặt. Phút 85, trung vệ Long Giang có pha đánh đầu loại thủ môn Tấn Trường, cứ ngỡ bàn thắng sẽ được ghi thì bất ngờ một hậu vệ đối thủ xuất sắc rướn người móc bóng ra ngoài.

HLV Triệu Quang Hà tỏ ra ngạc nhiên với những cơ hội đã bị bỏ lỡ: “Bình thường các cầu thủ của tôi không bỏ lỡ những cơ hội như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay họ không thể ghi bàn. Giờ T&T Hà Nội đã thất thế trong cuộc đua giành 2 vé trực tiếp thăng hạng, chúng tôi phải nỗ lực ở những trận đấu còn lại. Trước mắt, phải giải quyết tốt trận gặp An Giang”.

Với kết quả này, T&T Hà Nội tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3 với 34 điểm (kém QK4 và Đồng Tháp 3 điểm). Cơ hội cho thầy trò Triệu Quang Hà vẫn còn bởi ở vòng 24, họ tiếp đối thủ vừa tầm là Ando An Giang trên sân nhà trong khi Đồng Tháp sẽ “đại chiến” với QK4.

Trần Nguyên

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao