Carlos Tevez chuẩn bị núm vú giả 'phòng khi ghi bàn'
Chân sút của MU khao khát được trực tiếp lập công trong trận chung kết Champions League gặp Chelsea tối thứ tư này.
> Ảnh muôn màu kỳ dị những pha ăn mừng bàn thắng
Hồi đầu năm, sau khi ghi bàn thắng vào lưới Birmingham ở Ngoại hạng, Carlos Tevez lấy trong túi quần ra một chiếc đầu vú cao su mà trẻ con hay dùng, để ăn mừng bàn thắng.
Theo lý giải sau này của anh, hành động độc đáo đó là cách nhắn gửi tình yêu sâu sắc đến vợ và cô con gái bé bỏng Florencia đang ở quê nhà xa xôi.
 |
| Tevez tự tạo được cho anh một cách ăn mừng độc đáo. |
Sau lần đó, tài năng người Argentina còn có thêm vài lần ăn mừng kiểu "trẻ con" như thế. Và, với anh, không gì vui sướng hơn khi lại "được ngậm đầu vú giả" trong trận đấu đặc biệt tối mai.
"Tôi chuẩn bị chu đáo rồi. Tôi muốn có bàn thắng. Đó là giấc mơ của tôi", cựu người hùng của West Ham tiết lộ.
Ghi bàn ở chung kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới luôn là ước mơ đối với mỗi cầu thủ - như Tevez nói ở trên. Nhưng còn có lý do sâu sắc khác thôi thúc chân sút sinh năm 1984 lập công tại sân Luzhniki tối 21/5. Đó là vì năm nay là tròn 50 năm xảy ra thảm họa Munich làm chết 23 người, trong đó có 8 cầu thủ MU.
"Thật tuyệt nếu chúng tôi tưởng niệm những gì đã xảy ra bằng cách giành chức vô địch", Tevez tâm sự. "Sir Bobby Charlton (một trong số những cầu thủ MU thoát chết trong thảm họa Munich) nói với tôi, thật ý nghĩa với ông nếu đội giành chiến thắng tại Moscow tối mai".
"Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Toàn đội chắc chắn sẽ dốc toàn sức để có thể đăng quang lần này".
Hà Uyên