Thứ bảy, 17/5/2008, 07:27 GMT+7

Serie A và ngày 'hạ màn' hứa hẹn gay cấn nhất lịch sử

Từ ngôi vô địch, suất cuối dự Champions League, đến hai vé xuống hạng chưa có chủ, tất cả sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng chủ nhật này. Không loại trừ sẽ có những kịch bản kiểu "người giàu cũng khóc" hay "kẻ sắp chết đuối vớ được cọc".

6 năm trôi qua kể từ khi Juventus qua mặt Inter vào giờ chót để lên ngôi quán quân Italy mùa giải 2001-2002, giới mộ điệu Serie A mới được chứng kiến một đoạn kết của cuộc đua giành scudetto gay cấn, kịch tính và hấp dẫn như hiện tại. Inter là đội ĐKVĐ và đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng chỉ hơn đội nhì bảng Roma 1 điểm. Cách biệt mong manh ấy là điều mà không nhiều tifosi, ngay cả những ai giàu trí tưởng tượng nhất, có thể hình dung ra cách đây 3 tháng, thời điểm đội bóng áo sọc xanh đen chễm chệ trên ngôi đầu, bỏ xa CLB thủ đô 11 điểm.

Inter đang dẫn đầu, nhưng Roma (áo bã trầu) đã ở sát phía sau và sẵn sàng soán ngôi ở vòng chót. Ảnh: AK.
Inter đang dẫn đầu, nhưng Roma (áo bã trầu) đã ở sát phía sau và sẵn sàng soán ngôi ở vòng chót. Ảnh: AK.

Cú sốc bị loại từ vòng 16 đội Champions League - sân chơi mà chủ tịch Moratti đặt mục tiêu vô địch để chào mừng lễ bách niên của CLB và không tiếc tiền của đầu tư cho mục tiêu ấy - vô tình đẩy Inter vào một ngã rẽ mới, lắm chông gai. Ở đó, đội bóng áo sọc xanh đen chìm trong mớ hỗn độn những bất đồng giữa cầu thủ với cầu thủ, cầu thủ với HLV, HLV với ban lãnh đạo. Hậu quả trực tiếp từ những mâu thuẫn nội bộ ấy là Inter sa sút một cách chóng mặt. Họ chỉ kiếm 1 điểm trong 3 cuộc đối đầu với các đối thủ cùng đẳng cấp là Roma, Juventus và AC Milan, đồng thời chơi chật vật trước một loạt đội bóng nhỏ.

Từ chỗ ung dung một mình một ngựa, thày trò Mancini chợt thấy nguy cơ để vuột mất scudetto hiển hiện rõ hơn lúc nào hết, bởi Roma, đội đã thắng 9, hòa 2 trong 12 trận gần nhất, đã rút ngắn cách biệt giữa hai vị trí nhất và nhì bảng xuống còn 1 điểm trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. Ngôi bá chủ, vì thế, sẽ được quyết định trong các trận đấu Parma - Inter và Catania - Roma chủ nhật này. Rất nhiều kịch bản hồi hộp đang chờ đợi các tifosi của hai ứng viên vô địch.

Nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 điểm, chỉ cần thắng Parma, Inter sẽ lên ngôi. Trong trường hợp hòa, thày trò Mancini vẫn sẽ vô địch, nếu Roma không thắng Catania. Đội bóng áo sọc xanh đen thậm chí còn "được phép" thua, nếu Roma chỉ giành được một kết quả hòa. Khi đó, cả hai cùng có 82 điểm, nhưng CLB của tỷ phú Moratti sẽ xếp trên và vô địch nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp (họ thắng 4-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về). Roma thì không còn quyền tự định đoạt số phận. Muốn soán ngôi Inter, thày trò HLV Spalletti chỉ còn một con đường - thắng Catania và trông chờ Inter chịu kết quả bất lợi.

Thuận lợi là vậy, nhưng liệu đội quân dưới trướng HLV Mancini có cán đích ở vị trí cao nhất hay không thì vẫn phải chờ. Inter chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng đương đầu với áp lực. Ở mùa giải 2002-2002, chỉ cần đánh bại chủ nhà Lazio trong ngày hạ màn, họ sẽ lên ngôi, nhưng rút cuộc Inter vẫn sụp đổ khi thua trận 2-4 và rơi lệ nhìn Juventus vượt lên lấy scudetto. Cùng với việc Parma đang khát điểm để trụ hạng, áp lực phải thắng mới vô địch và bóng ma thất bại dưới tay Lazio năm nào chắc chắn sẽ biến 90 phút trên sân Tardini lần này thành một cuộc tra tấn tinh thần thực sự cho các nerazzurri.

Tương tự Inter và Roma, Milan và Fiorentina cũng phải chờ đến vòng cuối mới phân định ai là chủ nhân của suất cuối dự sơ loại Champions League. Ảnh: AK.
Tương tự Inter và Roma, Milan và Fiorentina (áo trắng) cũng phải chờ đến vòng cuối mới phân định ai là chủ nhân của suất cuối dự sơ loại Champions League. Ảnh: AK.

Không "nóng" bằng cuộc đua giành scduetto, nhưng cuộc chiến tranh suất cuối dự sơ loại Champions League giữa Fiorentina và Milan cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo các tifosi. Đội chủ sân San Siro đang ở thế bất lợi khi kém CLB thành Firenze 2 điểm. Vì vậy, để đạt cán đích trong top 4, thày trò HLV Ancelotti bằng mọi giá phải hạ đội khách Udinese và cầu nguyện trận Torino - Fiorentina kết thúc với kết quả hòa hoặc thắng nghiêng về phía chủ nhà. Nếu trận này có kết quả hòa, Fiorentina sẽ phải xếp dưới Milan vì kém ở hiệu số đối đầu trực tiếp (thắng 1-0, hòa 1-1).

Tuy nhiên, có vẻ như khó khăn đang chờ đợi các rossonerri và không loại trừ khả năng đội bóng giàu có và danh tiếng này vắng mặt tại Champions League mùa sau. Cả Udinese (chắc suất dự Cup UEFA), lẫn Torino (đã trụ hạng an toàn), đều không còn động lực thi đấu và có thể không đặt nặng chuyện thắng thua trong trận đấu cuối cùng. Nhưng ngay cả như vậy, Udinese, với những hảo thủ đang nỗ lực thi đấu để lấy chỗ dự Euro 2008 như Di Natale, Quagliarella, vẫn là thách thức đáng kể cho Milan. Còn Torino, với đội hình không thật sự đẳng cấp, khó có khả năng gây bất ngờ được một Fiorentina đang hừng hực khí thế.

Trong khi đó, ở phía cuối bảng, ngoài Livorno đã xuống hạng, chủ nhân 2 chiếc vé còn lại trên chuyến tàu về Serie B vẫn chưa rõ ràng. Với lần lượt 36, 34 và 33 điểm, 2 chiếc vé mà chẳng đội nào muốn nhận ấy sẽ được trao cho Catania, Parma hoặc Empoli. Về lý thuyết, Empoli đang là đội bất lợi hơn cả khi có ít điểm nhất, nhưng trên thực tế, cửa trụ hạng của họ vẫn tương đối sáng. Trong khi Parma và Catania đụng phải Inter và Roma - 2 "quả núi" đang khát thắng để chạy đua scudetto, thì đối thủ của Empoli chỉ là Livorno.

Một suất xuống hạng và kết cục đen tối đang chờ đợi Parma (áo xanh vàng)?. Ảnh: AK.
Một suất xuống hạng và kết cục đen tối đang chờ Parma (áo xanh vàng)?. Ảnh: AK.

Nếu hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều trắng tay trước Inter và Roma, trong khi thày trò HLV Gigi Cagni đánh bại Reggina, Empoli sẽ có 36 điểm, bằng Catania. Và trong trường hợp này, nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp (thắng 2-0 ở lượt về, thua 1-0 ở lượt đi) so với CLB đảo Sicilia, Empoli sẽ chính trụ lại Serie A. Tuy nhiên, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết, phải đợi đến khi trái bóng ngừng lăn, số phận của từng đội mới được định đoạt.

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A

19 bàn - Borriello (Genoa), Del Piero (Juventus), Trezeguet (Juventus)
17 - Di Natale (Udinese), Mutu (Fiorentina)
15 - Amauri (Palermo), Ibrahimovic (Inter), Kaka' (Milan)
14 - Pandev (Lazio), Totti (Roma)
13 - Cruz (Inter), Rocchi (Lazio)
12 - Bellucci (Sampdoria), Doni (Atalanta), Quagliarella (Udinese)
11 - Maccarone (Siena)
10 - Acquafresca (Cagliari), Amoruso (Reggina), Inzaghi (Milan), Tavano (Livorno)

Serie A 2007-2008
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

 
Letizia, mỹ nhân mới của Cristiano Ronaldo>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>
 
Tiếp»
 

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A mùa giải trước
 
Primera Liga mùa giải trước
 
V-League 2008
 
Bundesliga mùa giải trước
 
*Kết quả dự đoán về đội vô địch Ngoại hạng
*Kết quả dự đoán của độc giả VnExpress về chung kết Champions League
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga