Thứ hai, 12/5/2008, 08:15 GMT+7

Milan thua tê tái, Fiorentina trở lại top 4

Một tuần bay bổng với thắng lợi ở trận derby và vị trí thứ tư đã kết thúc khi thày trò Ancelotti thảm bại trên sân của Napoli. Nhờ kết quả này, Fiorentina, đội hạ Parma 3-1, vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành vé cuối dự Champions League mùa tới.
>Xem Clip trận Napoli-Milan / Fiorentina-Parma

Phong độ ấn tượng trong tháng 4 cùng thắng lợi thuyết phục trước kình địch Inter đã làm dấy lên những tia hy vọng trong các rossoneri về một đoạn kết có hậu, mà ở đó, họ là đội cuối cùng cán đích trong top 4 Serie A và đoạt vé cuối dự vòng sơ loại Champions League. Nhưng dường như sự phấn khích mà viễn cảnh ấy mang lại đã làm đôi chân Kaka và đồng đội bay bổng một cách thái quá. Thất bại 1-3 trên sân Napoli hôm qua chỉ là hệ lụy tất yếu từ sự mất tập trung của Milan.

Đang trên đà hồi phục phong độ, nhưng Milan vẫn
Đang trên đà hồi phục phong độ, nhưng Milan vẫn "bó tay toàn tập" trước Napoli (áo xanh). Ảnh: Getty Images.

Không hổ danh đội bóng từng quật ngã cả Inter và Juventus trên sân nhà, hôm qua, Napoli tiếp tục trình diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công sắc sảo tại San Paolo. Họ cô lập Inzaghi - trung phong bên phía Milan đang hồi sinh với 9 lần lập công từ đầu tháng 4, cắt đứt sự liên hệ giữa anh này với hai hộ công chơi kỹ thuật phía sau là Kaka và Seedorf. Tuyến giữa chơi rắn của CLB thành Naples cũng bóp nghẹt sự sáng tạo của hàng tiền vệ Milan, nơi họ không có sự phục vụ của cầu thủ nhiều ảnh hưởng Pirlo (bị treo giò) và phải dùng một Brocchi chậm chạp, thiếu sức sống ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Không chỉ kiềm tỏa tốt những ngòi nổ bên phía MIlan và giành quyền kiểm soát thế trận, Napoli còn tạo ra một loạt tình huống sóng gió về phía cầu môn đối phương, nhờ tốc độ và sự cơ động của cặp tiền đạo Lavezzi - Sosa. Sau khi cảnh báo Milan bằng pha đột phá dứt điểm nguy hiểm vọt xà xủa Lavezzi, đội chủ nhà đã phá thế quân bình ở phút 36. Từ một tình huống phối hợp phạt góc không thành của Milan, Hamsik đi bóng tốc độ từ phần sân nhà, xâm nhập vòng cấm đối phương rồi gặt bóng loại Kaladze trước khi tung cú sút căng vào góc gần, làm bó tay thủ thành Kalac.

Bàn thua và thế trận bế tắc buộc HLV Ancelotti phải tiến hành một loạt thay đổi với việc đưa Pato vào thay Brocchi, và chuyển sang đá với đội hình có 2 tiền đạo từ đầu hiệp hai. Jankulovski cũng được tung vào sân để đẩy cao tốc độ lên bóng bên biên trái. Tuy nhiên, khi các điều chỉnh này còn chưa phát huy kết quả, Milan đã thủng lưới bàn thứ hai. Lavezzi đột phá vào vòng cấm buộc Nesta phải phạm lỗi và như thường lệ, trung vệ Domizzi không mắc sai sót nào trên chấm 11 mét, nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Tỷ số 2-0 nghiêng về phía chủ nhà khiến sức ép càng lúc càng đè nặng lên Milan, làm họ vốn đã lúng túng lại càng lúng túng hơn. Dù rất cố gắng, tất cả những gì mà các học trò của HLV Ancelotti làm được chỉ là một số pha phối hợp không thật sự sắc nét, vì thế không đủ độ khó để uy hiếp hàng thủ gắn kết và tập trung cao độ bên phía chủ nhà. Sự hiện diện của Pato đã không đem lại phép màu như khi anh tỏa sáng trong trận ra mắt gặp chính Napoli (thắng 5-2) hồi đầu tháng 1.

Lối chơi phòng ngự phản công dựa trên những cá nhân xuất sắc như Lavezzi (giữa) giúp Napoli đánh bại Milan. Ảnh: AP.
Lối chơi phòng ngự phản công dựa trên những cá nhân xuất sắc như Lavezzi (giữa) giúp Napoli đánh bại Milan. Ảnh: AP.

Trong khi tuyến trên vẫn bế tắc trên đường vào cầu môn chủ nhà, thì ở hàng thủ, Milan tiếp tục để hở sườn và tạo điều kiện cho Napoli tung ra những đòn hồi mã thương cực kỳ nguy hiểm. Bóng đã hai lần tìm đến cột dọc khung thành đội khách sau những cú sút căng như búa bổ của Hamsik và Bogliacino. Thoát hiểm trong hai tình huống ấy, nhưng đến phút 92, Milan vẫn nhận thêm bàn thua thứ ba khi Garics băng vào kết thúc gọn ghẽ quả căng ngang từ biên trái của Mannini.

Phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng, Seedorf mới gỡ lại một bàn danh dự cho Milan với cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc. Thua trận 1-3, Milan đã bị Fiorentina, đội dễ dàng hạ Parma 3-1 trên sân nhà, vượt lên chiếm vị trí thứ tư. Muốn đoạt vé dự Champions League mùa tới, thày trò HLV Ancelotti bằng mọi giá phải thắng Udinese tại San Siro, đồng thời cầu mong cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Fiorentina bại trận trên sân Torino.

Đội hình thi đấu:

Napoli (3-5-2): Navarro - Contini, Cannavaro, Domizzi - Mannini (Garics, 79'), Pazienza, Gargano, Hamsik (Montervino, 91'), Savini - Sosa, Lavezzi (Bogliacino, 88').

Milan (4-3-2-1): Kalac - Bonera, Nesta, Kaladze, Favalli (Jankulovski, 60') - Gattuso (Serginho, 69'), Brocchi (Pato, 46'), Ambrosini - Kaka, Seedorf - Inzaghi.

 Bàn thắng: Hamsik 36', Domizzi pen 68', Garics 92' - Seedorf 94'

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A

19 bàn - Borriello (Genoa), Del Piero (Juventus), Trezeguet (Juventus)
17 - Di Natale (Udinese), Mutu (Fiorentina)
15 - Amauri (Palermo), Ibrahimovic (Inter), Kaka' (Milan)
14 - Pandev (Lazio), Totti (Roma)
13 - Cruz (Inter), Rocchi (Lazio)
12 - Bellucci (Sampdoria), Doni (Atalanta), Quagliarella (Udinese)
11 - Maccarone (Siena)
10 - Acquafresca (Cagliari), Amoruso (Reggina), Inzaghi (Milan), Tavano (Livorno)

Serie A 2007-2008
TT Đội Trận T H B HS Điểm
Vòng 37

Minh Kha

 
Letizia, mỹ nhân mới của Cristiano Ronaldo>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>
 
Tiếp»
 

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A mùa giải trước
 
Primera Liga mùa giải trước
 
V-League 2008
 
Bundesliga mùa giải trước
 
*Kết quả dự đoán về đội vô địch Ngoại hạng
*Kết quả dự đoán của độc giả VnExpress về chung kết Champions League
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
V-League
Champions League
Ngoại hạng Anh 2008-09
Serie A 2008-09
Primera Liga